Vụ nghi can chết trong trụ sở Công an huyện Bến Cát: Vợ nạn nhân đã nhờ luật sư hỗ trợ

(PL)- Chiều 2-5-2011, luật sư Trần Đình Triển, TrưởngVăn phòng luật sư Vì Dân (Đoàn Luật sư Hà Nội), cho biết đang thực hiện các thủ tục cần thiết để giúp chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền (vợ anh Nguyễn Công Nhựt, nghi can chết trong trụ sở Công an huyện Bến Cát) làm sáng tỏ về cái chết của anh Nhựt.

Ông Triển cho biết ngày 5-5, ông cùng cộng sự sẽ tiếp xúc với Công an tỉnh Bình Dương để từng bước làm rõ những uẩn khúc. Trước đó, một số văn phòng luật sư tại TP.HCM đã liên hệ với chị Tuyền và đề nghị giúp chị làm sáng tỏ các nghi vấn về cái chết của anh Nhựt. Cùng lúc nhiều người cũng gọi điện thoại đến chị Tuyền đặt nghi vấn: “Một sợi dây điện nhỏ thì có chịu nổi trọng lượng hàng chục ký của chồng chị khi treo cổ không. Công an tỉnh Bình Dương chỉ cần thực nghiệm điều tra sẽ cho kết quả ngay” .

Theo chị Tuyền, sau vụ cán bộ điều tra Nguyễn Thành Phú gọi điện thoại “gạ tình” chị, qua xác minh, Công an tỉnh Bình Dương đã tạm đình chỉ công tác Thiếu tá Phú. Tuy nhiên, những uẩn khúc khác trong vụ án này vẫn chưa được làm rõ. Cụ thể là chữ viết trong lá thư tuyệt mệnh có phải là của anh Nhựt hay không? Dấu vết trên cơ thể nạn nhân từ đâu xuất hiện? Anh Nhựt bị tạm giữ hình sự hay hành chính trong bốn ngày khi không có ý kiến của phía VKS cùng cấp? Gia đình anh Nhựt cũng không nhận được bất cứ thông báo nào của Công an huyện Bến Cát...

Chị Tuyền bức xúc: “Trong những ngày không biết chồng ở đâu, tôi đi tìm khắp nơi. Sau đó một người bạn cùng công ty mới báo tin anh Nhựt bị giữ tại Công an huyện Bến Cát. Khi tới đây, cán bộ điều tra tên Phượng nói anh Nhựt được mời hợp tác để điều tra vụ trộm tài sản tại Công ty TNHH Kumho, nhiệm vụ thông báo cho gia đình thuộc trách nhiệm của công ty. Khi tôi tìm đến công ty, cán bộ quản lý tên Phong (Phong là người chở anh Nhựt tới làm việc với công an) giải thích, anh Nhựt đủ tuổi công dân nên… không cần phải thông báo tới gia đình nữa”.

Chiều cùng ngày, một lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho biết phát ngôn trên báo chí đã có quy định người cụ thể. Tuy nhiên, trong vụ anh Nhựt chết tại trụ sở Công an huyện Bến Cát, phía công an tỉnh đang xác minh nên chưa thể phát ngôn chính thức.

VÕ BÁ - TRUNG DUNG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.