Vũ Mạnh Cường rưng rưng nước mắt trải lòng về tô phở thời ốm đói

(PLO)- MC điển trai Vũ Mạnh Cường trải lòng về những ngày gian khó, đói ăn, được chị giúp việc của chủ nhà trọ nấu cho tô phở mà rưng rưng nước mắt.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đảm nhiệm vị trí MC của chuỗi sự kiện Ngày của Phở, Vũ Mạnh Cường chạnh lòng nhớ về những tô phở đầy ắp tình thương trong thời gian còn là sinh viên.

Lên Sài Gòn học đại học, cuộc sống của chàng sinh viên tỉnh lẻ Vũ Mạnh Cường rất khó khăn. Vì không muốn bố mẹ phải lo lắng, anh tự mình bươn chải để kiếm tiền ăn học.

Anh từng làm bồi bàn, phục vụ trong quán karaoke và nhiều nghề khác. Có lần anh còn bị khách sàm sỡ, thậm chí anh còn bị người ta hiểu lầm đánh đập đến ngất xỉu.

MC Vũ Mạnh Cường. Ảnh: Chương trình cung cấp

Nam MC của các cuộc thi hoa hậu kể lúc đó anh cao 1 mét 75 nhưng chỉ nặng 51 kg. Mỗi ngày anh chỉ được ngủ ba tiếng, thời gian còn lại anh đi học và làm nhiều nghề khác nhau để trang trải. “Bó rau muống, gói mì tôm tôi phải chia đôi để dành ăn cả ngày” - nam MC nhớ lại.

Có lẽ thấy anh ốm đói, suy nhược cơ thể nên chị giúp việc của chủ nhà trọ rất thương anh. Chị dành những đồng tiền ít ỏi của mình để ra chợ mua nguyên liệu về nấu phở cho anh bồi bổ.

“Tô phở của chị chỉ có nước dùng, miếng gừng và một ít bò tái, nhưng đối với tôi, nó ngon tận cùng, bởi vì trong tô phở đó là tình người ấm áp mà chị ấy dành cho đứa sinh viên nghèo như tôi” - nam MC rưng rưng nước mắt nhớ lại.

Nam MC chia sẻ rằng anh cũng rất thích phở mẹ nấu.

Mỗi lần về thăm nhà, anh đều được mẹ đãi cho món phở thơm ngon, đầy đủ chất dinh dưỡng. Đối với anh, món phở ngày gian khó của chị giúp việc và món phở của mẹ đều chứa đựng nhiều tình thương ấm áp và ngon nhất trong cuộc đời mình.

Được đảm nhiệm vai trò MC hai năm liên tiếp của chuỗi sự kiện Ngày của Phở, Vũ Mạnh Cường khá xúc động. Nam MC cho biết mỗi năm diễn ra là anh có thêm trải nghiệm thú vị, có thêm nhiều kiến thức ẩm thực và góc nhìn mới về tô phở Việt, giá trị phở Việt.

"Thời điểm cuối năm tôi khá bận rộn, nhưng vẫn sắp xếp tham gia sự kiện Ngày của Phở và tôi rất hạnh phúc" - Vũ Mạnh Cường chia sẻ.

Anh cũng khâm phục ban tổ chức đã có nhiều hoạt động ý nghĩa như Xe phở yêu thương dành cho các y bác sĩ và bệnh nhân COVID-19 với gần 17.000 tô phở phục vụ các đoàn y bác sĩ hỗ trợ TP.HCM chống dịch và hành trình nối dài của phở mang yêu thương đến nhiều bệnh viện. 

Vũ Mạnh Cường khâm phục ban tổ chức khi mang đến nhiều hoạt động ý nghĩa cho cộng đồng.

Sự kiện này không chỉ khiến anh gợi nhớ về những tô phở ngày còn thiếu thốn, mà anh còn cảm phục những đầu bếp trẻ. Họ yêu món phở quê hương và sáng tạo ra hương vị đặc trưng riêng của chính mình, đưa phở trở thành món ăn thấm đẫm văn hóa của người Việt Nam ra 50 quốc gia trên thế giới


Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Mã đáo đào khai hương

Mã đáo đào khai hương

(PLO)- Trong vạn vật, ngựa thuộc “càn”, là “trời” của thế giới động vật, mang năng lượng của sự chuyển động, sáng tạo, phấn chấn và thay đổi không ngừng.