Vụ học sinh lớp 1 bị đánh bầm tím: Công an vào cuộc điều tra

(PLO)- Sự việc học sinh lớp 1 bị đánh bầm tím sau khi đi học về làm nóng dư luận nên Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) đã vào cuộc điều tra.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-10, thượng tá Phan Minh Mẫn, Trưởng Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho biết, đã chỉ đạo Đội Điều tra tổng hợp xác minh, điều tra vụ việc học sinh lớp 1 bị đánh bầm tím ở Trường tiểu học Nguyễn Phan Vinh (phường Thọ Quang).

Công an đang lấy lời khai những người liên quan để làm rõ.

Chân em học sinh lớp 1 vẫn còn bầm tím. Ảnh: HẢI HIẾU

Chân em học sinh lớp 1 vẫn còn bầm tím. Ảnh: HẢI HIẾU

“Ban đầu, công an phường chỉ vào cuộc thẩm tra, xác minh. Tuy nhiên sự việc này có vấn đề phức tạp, gây nóng trên mạng xã hội và dư luận nên chúng tôi sẽ xác minh, điều tra. Khi có kết quả chính xác sẽ thông tin sau”- thượng tá Mẫn nói.

Cùng ngày, ông Hoàng Sơn Trà, Chủ tịch quận Sơn Trà cho biết, đã chỉ đạo Phòng LĐ-TB&XH và Phòng GD&ĐT quận đến nhà học sinh bị đánh để thăm hỏi động viên.

Đồng thời, yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc học sinh bị đánh.

Liên quan đến vụ việc trên, ông Trần Nguyễn Minh Thành, Phó giám đốc Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng cho hay đã có liên tiếp hai văn bản trong ngày 6 và 7-10 gửi đến UBND quận Sơn Trà đề nghị xử lý vụ việc.

Trong văn bản, Sở cũng yêu cầu cô giáo không được đứng lớp, phân công giáo viên dạy thay, tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng phục vụ công tác điều tra.

“Sự việc dù như thế nào thì đều phải có trách nhiệm của cô giáo và nhà trường. Quan điểm của Sở là không bao che, không bảo vệ cho việc làm sai phạm. Trong trường hợp này, dù cô giáo có đánh học sinh hay để học sinh khác đánh bạn thì cũng không tránh khỏi trách nhiệm quản lý lớp, quản lý học sinh của cô giáo"- ông Thành nói.

Trường tiểu học xảy ra vụ việc. Ảnh: HẢI HIẾU

Trường tiểu học xảy ra vụ việc. Ảnh: HẢI HIẾU

Trước đó, như PLO đã đưa tin, ngày 5-10, sau khi nam học sinh lớp 1/2 Trường tiểu học Nguyễn Phan Vinh đi học về, người nhà phát hiện tay chân bé bầm tím. Sau đó, người nhà nhắn tin cô giáo hỏi về sự việc thì cô giáo nói bị một học sinh khác đánh.

Ngày hôm sau, khi làm việc với công an phường, UBND phường và nhà trường cùng những người liên quan đưa ra kết luận về việc học sinh này bị bạn đánh đến bầm tím.

Tuy nhiên, sau khi kiểm tra lại thì cả hai bên phụ huynh không tin vết bầm tím nặng như thế là do bạn bè đánh nhau. Họ mong muốn các cơ quan liên quan điều tra để có trả lời thỏa đáng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.