Vụ bé trai bị ném xuống nền bê tông: Người mẹ làm đơn bãi nại

(PLO)- Mẹ của bé trai bị xách chân ném xuống nền bê tông ở Lâm Đồng mong cơ quan chức năng xử lý nhẹ với người ném con mình để chị ấy có cơ hội sửa sai.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-8, ông Lê Xuân Thuận, Chủ tịch UBND xã Trường Xuân, tỉnh Lâm Đồng, cho biết UBND xã vẫn đang giao cán bộ Phòng Văn hóa cùng công an xã tiếp tục theo dõi sức khỏe của bé trai bị xách chân ném xuống nền bê tông xảy ra ở địa phương này.

Theo ông Thuận, sau khi nắm thông tin, UBND xã Trường Xuân đã cử cán bộ Phòng Văn hóa đến hỗ trợ, đưa bé trai đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Bước đầu, bệnh viện xác định bé trai có vết bầm ở má, chưa phát hiện thương tích nào khác. Hiện sức khỏe bé trai bình thường.

bé trai bị xách chân 1.jpg
Bà N xách chân bé trai rồi ném xuống đất. Ảnh chụp màn hình

“Chúng tôi sẽ theo dõi sức khỏe bé trai thêm vài ngày để có hướng xử lý phù hợp với tính chất vụ việc, đúng quy định pháp luật, đảm bảo nhân văn”- ông Thuận nói.

Cùng ngày, trao đổi với PV qua điện thoại, mẹ của bé trai là chị NTT (33 tuổi, ngụ xã Thuận Hạnh, tỉnh Lâm Đồng) cho hay hiện chị đã trở về quê để chăm con.

Theo chị T, chị là mẹ đơn thân nuôi hai con nhỏ. Hồi tháng 4-2025, chị gửi con trai thứ hai là cháu NQT, 16 tháng tuổi, cho chị dâu là TTN (33 tuổi, ngụ xã Thuận Hạnh) chăm sóc để đến TP.HCM làm việc.

Hôm 6-8, chị T biết tin con trai mình bị bạo hành nên tức tốc xin nghỉ việc ở TP.HCM, đón xe về quê.

“Tôi đã đưa con đến bệnh viện thăm khám. Rất may, con tôi chỉ bị bầm tím ở má, ngoài ra chưa phát hiện tổn thương nào khác. Sau khi xảy ra sự việc, chị dâu có đến xin lỗi tôi. Hiện tôi đã đưa con về nhà bà ngoại để nhờ bà chăm sóc”- chị T kể.

Cũng theo chị T, chiều 7-8, chị đến Công an xã Trường Xuân để trình bày, nộp đơn bãi nại cho chị dâu.

“Chị N lấy anh trai tôi, hoàn cảnh cũng khó khăn vì con cái thường xuyên đau ốm. Hôm đó, con của chị ấy bị ốm, phải nhập viện nên tinh thần chị không tốt và không kiềm chế được bản thân. Vì vậy, tôi mong cơ quan chức năng sẽ xử lý nhẹ để chị ấy có cơ hội sửa sai, chăm sóc con cái”- chị T chia sẻ thêm.

Như PLO đã thông tin, khoảng 18 giờ ngày 5-8, bà TTN (33 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng), người làm công cho một cửa hàng xăng dầu trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Trường Xuân, tỉnh Lâm Đồng, đã nắm chân bé trai 16 tháng tuổi lôi khỏi ghế nhựa rồi ném xuống nền bê tông.

Bước đầu, bà N khai với công an là do bực tức việc vừa bán hàng vừa phải trông cháu bé, thấy cháu quấy khóc nên bà có hành động trên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.