“Với ba, ngày nào cũng là 8-3 của má”

(PLO) - “Sáng nay, ba mày dậy sớm nấu cơm cho má rồi đi chợ để má đi làm...”

Như thường lệ, cứ mỗi dịp lễ dành cho phụ nữ, tôi lại gọi điện thoại về chúc mừng má, rồi má cũng chúc tôi. Hai má con chúc nhau rồi cười hi ha.

Lúc đó, còn nghe cả tiếng cười hi ha của một người đàn ông nữa, đó là ba tôi. Hẳn ba cười cho niềm vui của hai má con, cười vì hạnh phúc sau mấy mươi năm song hành dưới một mái nhà.

Khác với nhiều gia đình, ở nhà tôi ba luôn là người làm những công việc mà đáng ra người phụ nữ phải làm. Còn má tôi lại là người trụ cột trong gia đình.

Có nhiều lý do nhưng hẳn đừng quan tâm đến tại sao mà hãy chỉ quan tâm như thế nào, chỉ quan tâm đến việc ba tôi đã là người mẹ của hai chị em tôi từ nhỏ đến lớn.

Ảnh sưu tầm

Nhiều năm nay, má tôi luôn đảm nhiệm tốt vai trò của một người cán bộ Nhà nước với hậu phương vững chắc là ba tôi.

Với tính chất công việc, má không có nhiều thời gian chăm lo cho công việc gia đình, và ba đã đảm đương thay phần má. Ba đi chợ, trả giá. Ba nấu cơm, chăm chúng tôi, chăm ông bà và bao quát hết mọi việc trong nhà.

Có thể, với những người đàn ông khác, họ chỉ làm những việc gọi là “việc của đàn bà” trong một vài ngày đặc biệt như ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10,... chỉ để chiều lòng cô bồ, cô vợ của mình. Rằng “Hôm nay em hãy nghỉ ngơi đi, mọi việc cứ để anh lo...”. Nhưng ba, ba luôn làm những việc đó mỗi ngày để má yên tâm công tác. Với ba, ngày nào cũng là 8-3, là 20-10 của má. Hoặc nhiều người khác, họ mua hoa, mua quà hay đưa vợ, đưa bạn gái của mình đi ăn uống, vui chơi. Nhưng ba lớn tuổi rồi, ba không se sua để làm những việc như thế. Bù lại, những việc ba làm nhiều năm nay, làm mỗi ngày, hẳn sẽ không thể đong đếm hết để đi so sánh với một bó hoa, một món quà vật chất nào khác.

Sáng nay, ngày 8-3, ba lại đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa và chắc chắn khi đến trưa, sau khi xong xuôi công việc, ba sẽ nhắn tin hoặc gọi điện thoại nhắc má về nhà ăn cơm. Giản dị và ấm áp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.