Vờ đổi tiền lẻ, chiếm đoạt bạc triệu

Gần đây, nhiều cửa hàng, doanh nghiệp ở các quận Tân Bình, Phú Nhuận, Gò Vấp… đã bị một số người nước ngoài dùng chiêu thức chờ thối tiền hay nhờ đổi tiền rồi nhanh tay cuỗm tiền triệu.

Đầu giờ chiều 12-3, tại cửa hàng trưng bày các thiết bị nhà tắm của Công ty Domi (phường 15, quận Tân Bình, TP.HCM), hai ông khách nước ngoài dáng vẻ sang trọng bước vào xem hàng. Vài phút sau, một ông đến quầy tiếp tân, đưa ra một tờ 500.000 đồng Việt Nam nhờ đổi thành tiền lẻ. Do không có đủ tiền lẻ nên nhân viên quầy đã lên phòng thủ quỹ ở tầng hai nhờ đổi. Lập tức, người đàn ông đó bước theo đến tận quầy cất tiền của cô thủ quỹ. Khi cô này lấy xấp tiền từ trong hộc tủ ra để đổi thì ông chụp lấy xấp tiền, xếp từng tờ lên bàn, dùng tay chỉ vào từng tờ cho ba nhân viên đang có mặt trong phòng cùng xem. Cảm thấy bất thường, sau một phút chăm chú nhìn vào xấp tiền, cô thủ quỹ thu gọn xấp tiền lại cất, đồng thời trả lại tờ tiền cho ông khách nước ngoài (không đổi nữa). Lát sau kiểm tra lại tiền, người thủ quỹ phát hiện đã bị lấy mất hơn 5 triệu đồng. Mọi người hốt hoảng, tức tốc chạy đuổi theo tìm nhưng hai ông khách nước ngoài đã biến mất tăm.

Vờ đổi tiền lẻ, chiếm đoạt bạc triệu ảnh 1

Công ty Domi bị mất hơn 5 triệu đồng sau khi một ông khách nước ngoài tự nhiên đi vào phòng kế toán của công ty để nhờ đổi tiền. (Ảnh chụp từ camera của công ty) Ảnh: THÁI HIẾU

Đến khi xem lại camera quan sát tại phòng thủ quỹ, công ty mới thấy lúc các nhân viên đang tập trung nhìn các tờ tiền trên bàn, ông khách nước ngoài đã nhanh chóng dùng một tay rút bớt một phần xấp tiền, rồi thu tay về đặt trước ngực. Tay kia ông tiếp tục trả xấp tiền còn lại cho cô thủ quỹ và cũng thu về trước ngực để giữ số tiền đã lấy. Khi có thêm cô nhân viên ở phòng kế bên bước vào thì ông khách nước ngoài liền xoay người lại, tay giữ số tiền mới lừa được đút ngay vào túi quần, tay còn lại ông đưa ra chào người mới đến. Với động tác xoay chào này, ông khách nước ngoài đã qua mặt được tất cả nhân viên trong phòng.

Cũng trong tình huống tương tự, chủ một cửa hàng bách hóa nằm trên đường Cộng Hòa đã bị mất hơn 4 triệu đồng chỉ vì loay hoay thối lại tiền thừa cho hai ông khách nước ngoài vào mua vài lon nước ngọt nhưng trả tiền với mệnh giá cao.

Trước đó, tại một quầy bán văn hóa phẩm trên trục đường Nguyễn Văn Trỗi (quận Phú Nhuận), có hai ông khách nước ngoài vào mua một cây bút bi và đưa giấy bạc 200.000 đồng. Người chủ lo lấy tiền thối lại đã bị mất hơn 2 triệu đồng. Một cửa hàng bán điện thoại di động trên đường Nguyễn Thái Sơn (quận Gò Vấp) cũng bị mất gần 70 triệu đồng sau khi có hai ông khách nước ngoài vào hỏi mua một thẻ cào 50.000 đồng.

THÁI HIẾU

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.