Vietcombank: Tài trợ hai máy lọc thận trị giá 995 triệu đồng

(PLO)- Vietcombank đã phối hợp với BV đa khoa Xanh Pôn tổ chức lễ bàn giao thiết bị y tế. 

Ngày 4-9, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã phối hợp với BV đa khoa Xanh Pôn tổ chức lễ bàn giao thiết bị y tế do Vietcombank tài trợ là hai máy lọc thận trị giá 995 triệu đồng cho Khoa hồi sức tích cực và chống độc của bệnh viện.

TS Nguyễn Đình Hưng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc bệnh viện, bày tỏ lời cám ơn sâu sắc đối với Vietcombank.

Tham dự buổi lễ, về phía BV đa khoa Xanh Pôn có TS Nguyễn Đình Hưng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc bệnh viện; PGS-TS Trần Trung Dũng - Phó Giám đốc bệnh viện; ThS Nguyễn Thị Bích Liên - Trưởng Khoa hồi sức tích cực và chống độc cùng đại diện các phòng/ban của bệnh viện. Về phía Vietcombank có ông Đào Minh Tuấn - Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch công đoàn; ông Trần Phúc Cường - Phó Chủ tịch thường trực công đoàn cùng đại diện một số phòng/ban tại TSC.

Ông Đào Minh Tuấn, Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch công đoàn Vietcombank, phát biểu tại buổi lễ.

Thay mặt ban lãnh đạo BV đa khoa Xanh Pôn, TS Nguyễn Đình Hưng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc bệnh viện trân trọng cám ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ của Vietcombank đối với bệnh viện trong suốt thời gian qua.

Ông chia sẻ: “Khoa hồi sức tích cực và chống độc có rất nhiều bệnh nhân suy thận nặng, các bệnh nhân không thể di chuyển đến Khoa thận nhân tạo để chạy máy lọc thận định kỳ. Mỗi lần điều trị cho bệnh nhân, chúng tôi đều phải đi mượn máy và phải di chuyển máy từ khoa thận tới. Điều này rất bất tiện và ảnh hướng rất lớn tới chất lượng điều trị của khoa. Tuy bệnh viện đã có kế hoạch tăng cường các trang thiết bị, máy móc cho khoa nhưng do nguồn kinh phí còn hạn hẹp nên việc thực hiện còn gặp nhiều khó khăn”.

“Vietcombank tài trợ hai máy lọc thận ngày hôm nay là điều vô cùng giá trị, giúp các y, bác sĩ có điều kiện chăm sóc, điều trị tốt hơn cho bệnh nhân, giúp các bệnh nhân nặng có thêm nhiều cơ hội được cứu sống ” - TS Nguyễn Đình Hưng nhấn mạnh.

Ông Đào Minh Tuấn, Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch công đoàn Vietcombank (thứ ba từ trái sang), trao biển tượng trưng tài trợ hai máy lọc thận cho bệnh viện.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đào Minh Tuấn, Phó Tổng giám đốc Vietcombank, chia sẻ: “Lễ bàn giao thiết bị y tế ngày hôm nay là một trong những chương trình nằm trong kế hoạch an sinh xã hội của Vietcombank trong năm 2019. Đây là sự thể hiện tình cảm của tập thể cán bộ, nhân viên, người lao động Vietcombank đối với BV đa khoa Xanh Pôn với mong muốn giúp các bác sĩ có điều kiện thuận lợi hơn để điều trị kịp thời và hiệu quả cho các bệnh nhân”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.