Việt Hương khóc nấc vì nhớ đến người mẹ đã khuất

(PLO)- Mặc dù cố giữ bình tĩnh nhưng nghệ sĩ Việt Hương vẫn không kiềm được những giọt nước mắt xúc động khi nhớ lại hình ảnh người mẹ đã khuất của mình.

Tập 9 chương trình Cơ hội đổi đời quy tụ dàn khách mời gồm ca sĩ Ngọc Sơn, diễn viên Lê Dương Bảo Lâm và VĐV bơi lội cấp quốc gia Hoàng Quý Phước. Cùng với đó là sự dẫn dắt của MC Đại Nghĩa và Việt Hương.

MC, các khách mời và gia đình anh Nguyễn Văn Mực. Ảnh: CTCC

Được biết, nhân vật tuần này là hoàn cảnh của gia đình anh Nguyễn Văn Mực (35 tuổi, ngụ xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

Theo lời của anh Mực, lý do mình bị bỏng nặng là vì lúc trẻ bồng bột, trót dại tự kết liễu đời mình bằng ngọn lửa.

Nhận thấy bản thân có lỗi với bậc sinh thành, cùng với sự khích lệ của nghệ sĩ Việt Hương trên sân khấu, anh Mực đã can đảm thừa nhận sai lầm của mình, lên tiếng xin mẹ ruột vì đã huỷ hoại bản thân khiến bà phải đau khổ, lo lắng.

Việt Hương chia sẻ rằng, khi chứng kiến hình ảnh này làm cô nhớ đến người mẹ quá cố của mình cũng từng hi sinh rất nhiều. Tuy nhiên cô chưa kịp nói lời xin lỗi thì bà đã ra đi.

Việt Hương nhắn nhủ với mọi người tại buổi ghi hình:“Mình là do cha mẹ sinh ra, nên một câu xin lỗi của mình thôi bằng ngàn ly thuốc bổ. Cho nên không bao giờ là trễ nha quý vị. Dù có bất kể mình làm cái gì, không đúng hay không đẹp thì cứ quay lại xin lỗi, không cần phải đợi”.

Được biết, gia đình anh Mực có năm nhân khẩu gồm hai vợ chồng anh và ba con nhỏ (con gái học lớp 6, con trai kế học lớp 3 và con trai út 5 tuổi đang học mẫu giáo).

Hơn 10 năm trước, anh Mực bị bỏng nặng nửa thân do sai lầm của mình, để chữa trị gia đình anh phải bán đất với 200 triệu đồng.

Vì không có điều kiện chữa trị nên di chứng của vết thương còn khá nặng khiến cơ thể bị biến dạng, giảm sức lao động.

Hiện tại, hai vợ chồng có vay một số vốn 40 triệu để mua một chiếc thuyền nhỏ, đánh cá gần bờ nhưng vẫn chưa trả được nợ.

Trong ba người con, cậu con trai thứ có thành tích học tập tốt khiến anh có thêm động lực đi làm mỗi ngày.

Gia đình bây giờ càng thêm khó khăn vì công việc hai vợ chồng không ổn định, các con anh ngày một lớn, anh phải vay mượn gia đình hai bên để trang trải tiền chợ mỗi ngày.

Việt Hương khóc nấc vì nhớ đến người mẹ đã khuất. Nguồn: CTCC

Đón xem chương trình Cơ hội đổi đời tập 9 lúc 20 giờ 30 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7 và 8 kênh truyền hình địa phương khác.  


Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Mã đáo đào khai hương

Mã đáo đào khai hương

(PLO)- Trong vạn vật, ngựa thuộc “càn”, là “trời” của thế giới động vật, mang năng lượng của sự chuyển động, sáng tạo, phấn chấn và thay đổi không ngừng.