Viện Khoa học hình sự Bộ Công an vào cuộc vụ 2 mẹ con tử vong

(PLO)- Thi thể sản phụ đang được khám nghiệm để làm rõ nguyên nhân dẫn đến hai mẹ con tử vong sau khi mổ cấp cứu lúc sinh. 

Chiều tối 23-11, ông Nguyễn Sỹ Thành, Giám đốc Bệnh viện (BV) đa khoa huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), cho biết Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an cùng cơ quan chức năng đang mổ, khám nghiệm tử thi mẹ con chị Hồ Thị M. (27 tuổi, trú xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu) để xác định nguyên nhân dẫn đến hai mẹ con tử vong.

Người thân và người dân tập trung ở sân BV đa khoa huyện Quỳnh Lưu dõi theo công tác khám nghiệm tử thi. 

Hiện có rất đông người thân, người dân tập trung tại sân BV Đa khoa huyện Quỳnh Lưu theo dõi sự việc và yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ chị M. và con tử vong sau khi mổ cấp cứu.

Như đã đưa tin, lúc 8 giờ 2 phút sáng 19-11, BV đa khoa huyện Quỳnh Lưu tiếp nhận sản phụ Hồ Thị M. với chẩn đoán thai 39 tuần, chuyển sinh.

Sau khi xét nghiệm, siêu âm, sản phụ M. được chuyển vào Khoa sản với chẩn đoán thai 40 tuần, chuyển sinh lần ba. Hai lần trước chị M. sinh thường, lần này thì đau bụng, ra huyết âm đạo.

Đến khoảng 11 giờ 30 cùng ngày, sản phụ M. tỉnh, mạch, huyết áp ổn định, tim thai 140 lần/phút và được bác sĩ chỉ định đẻ chỉ huy. Hơn 1 giờ sau, khi đang trong quá trình sinh, sản phụ M. đột ngột ngừng thở, tím tái toàn thân, mất dần ý thức.

Điều tra viên và lãnh đạo BV Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An đang giải thích cho người thân chị M. về việc cần khám nghiệm tử thi. 

Các y bác sĩ BV đa khoa huyện Quỳnh Lưu quyết định chuyển chị M. lên khoa gây mê cấp cứu để mổ cứu con và mẹ. Sau khi mổ xong, bé trai 3 kg được đưa ra và khi các y bác sĩ đang bóp bóng Ambu để bé thở trở lại thì một số người nhà xông vào phòng và cho rằng bé đã ngừng thở rồi. Các nhân viên y tế hoảng sợ và Công an huyện Quỳnh Lưu phải điều người đến bệnh viện để giữ trật tự

Sau đó, các bác sĩ cho biết không thể cứu sống được cháu bé. Ông Nguyễn Sỹ Thành, Giám đốc BV đa khoa huyện Quỳnh Lưu, ký công văn báo cáo lên Sở Y tế nêu: "Thai nhi 40 tuần chuyển sinh lần ba nghi do tắc mạch ối". 

Sản phụ M. sức khỏe nguy kịch, được chuyển lên tuyến trên là BV Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An cấp cứu. Các y, BS đã nỗ lực cứu chữa nhưng chị M. đã tử vong vào ngày 22-11. Sau đó, chồng và người thân xin đưa thi thể chị M. về nhà tổ chức lễ an táng nhưng Công an và BV Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An giải thích cần khám nghiệm tử thi thể làm rõ.

Đến 1 giờ sáng 23-11, thi thể chị M. được đưa về BV đa khoa huyện Quỳnh Lưu - nơi đang có thi thể con chị M., để cơ quan chức năng mổ tử thi, khám nghiệm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.