Viện dưỡng lão 'bỏ rơi' nhiều cụ già bị phạt 25 triệu đồng

(PLO)- Sau lùm xùm về việc nhiều người tập trung vào viện dưỡng lão đòi tiền thì cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra và phát hiện sai phạm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-6, UBND quận Sơn Trà (Đà Nẵng) đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với bà Đ.T.N.M (34 tuổi, ngụ Hà Nội, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Khoa Từ Tâm S-Merciful) về hành vi không đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh. Với vi phạm này, bà M phải chịu mức phạt là 25 triệu đồng.

Các cụ già đang chờ người nhà đến đón về trong ngày mà chủ nhà đòi lại mặt bằng. Ảnh: H.H

Các cụ già đang chờ người nhà đến đón về trong ngày mà chủ nhà đòi lại mặt bằng. Ảnh: H.H

Cụ thể sai phạm, Chi nhánh - Công ty Cổ phần Y Khoa Từ Tâm S-Merciful tại Đà Nẵng có địa chỉ số 150 Võ Nguyên Giáp (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà)theo giấy chứng nhận do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp. Ảnh: H.H

Tại thời điểm kiểm tra, Chi nhánh - Công ty Cổ phần Y Khoa Từ Tâm S-Merciful tại Đà Nẵng đang hoạt động tại địa chỉ số 22 đường Morrison (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) không đúng với địa chỉ đăng ký hoạt động Chi nhánh theo giấy chứng nhận.

Như PLO đã đưa tin, trưa 23-5, 12 người cao tuổi đang lưu trú ở Viện dưỡng lão Từ Tâm S-Merciful tại 22 Marrison bị chủ nhà mời ra khỏi viện dưỡng lão vì hết hợp đồng thuê nhà. Nhiều người thân, người giám hộ của các cụ tỏ ra bức xúc vì đã đóng số tiền lớn cho viện dưỡng lão này để được chăm sóc lâu dài.

Sau khi thông báo các cụ phải đi, viện dưỡng lão đưa ra hai lựa chọn: Đối với người muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ của viện dưỡng lão thì đến cơ sở chính tại Hà Nội, sẽ hỗ trợ thêm nửa tháng chăm sóc.

Còn nếu khách hàng không muốn hoặc không thể ra cơ sở ở Hà Nội thì sẽ bảo lưu gói dịch vụ còn lại theo hợp đồng trong thời gian 6 tháng, hoặc đến khi cơ sở mới ở Đà Nẵng đi vào hoạt động và tặng thêm voucher sử dụng dịch vụ thêm 1 tháng.

Cũng trong buổi sáng 23-5, có rất nhiều nhân viên cũ đã đến để đòi tiền nợ lương nhiều tháng của viện này. Việc có thêm nhân viên đòi nợ lương khiến nơi đây lộn xộn.

Sau đó, ngày 24-5, UBND quận Sơn Trà lập đoàn kiểm tra cơ sở này và phát hiện sai phạm trên nên ra quyết định xử phạt.

Đà Nẵng: Lập hồ sơ xử lý đối với viện dưỡng lão 'bỏ rơi' nhiều cụ già

25/05/2023

(PLO)- UBND quận Sơn Trà, Đà Nẵng chỉ đạo lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với viện dưỡng lão “bỏ rơi” các cụ già. Đồng thời kiến nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.