Victor Vũ 'ở ẩn' hai tháng để quay Mắt Biếc

(PLO)-Đạo diễn Victor Vũ chính thức bấm máy Mắt Biếc sau khi casting từ 1.400 hồ sơ trên khắp cả nước.

Trần Nghĩa trong vai Ngạn si tình, Trúc Anh thể hiện một Hà Lan dịu dàng, Khánh Vân đóng vai Trà Long tinh nghịch và Trần Phong tái hiện lại Dũng soái ca của những năm 70. 

Mắt Biếclà tác phẩm chuyển thể đánh dấu lần hợp tác thứ hai giữa đạo diễn Victor Vũ và nhà văn Nguyễn Nhật Ánh sau thành công của Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Bối cảnh phim diễn ra tại Quảng Nam, làng quê bình dị miền Trung và Huế, phố thị của những năm 1960 - 1970. Không gian này sẽ tái hiện lại ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ độc giả Mắt Biếc cùng với mối tình thầm lặng đầy tiếc nuối giữa Ngạn và Mắt Biếc của anh là cô gái Hà Lan.

Trong buổi lễ khai máy, đạo diễn Victor Vũ cũng đã có những lời chia sẻ động viên dàn diễn viên trẻ và gửi lời cảm ơn đến những người cộng sự sẽ đồng vai sát cánh cùng mình trong chặng đường tới. Phim sẽ được quay liên tục trong hai tháng. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Mã đáo đào khai hương

Mã đáo đào khai hương

(PLO)- Trong vạn vật, ngựa thuộc “càn”, là “trời” của thế giới động vật, mang năng lượng của sự chuyển động, sáng tạo, phấn chấn và thay đổi không ngừng.