Vì sao tôi muốn hiến tạng cứu người?

Gần đây thông tin một nam thanh niên trẻ tuổi vừa mới qua đời vì tai nạn giao thông đã được thân nhân, người nhà quyết định hiến tạng cho y học để cứu sống sáu người là những bệnh nhân đang chờ ghép tạng khiến tôi rất xúc động. 

Vài tháng trước, một thanh niên cũng còn khá trẻ tuổi bị tai nạn giao thông và qua đời sau đó trong một chuyến đi công tác từ Hà Nội vào Nam cũng được thân nhân, người nhà quyết định hiến tạng để cứu người cũng đã làm thổn thức, lay động hàng triệu trái tim. Một phần trong cơ thể của người không may qua đời đã được trao đi, tức là những sự sống sau đó sẽ được tiếp nối.

Hành động hiến tạng cứu người còn là sợi dây gắn chặt thêm mối liên hệ, tình thân giữa gia đình của người hiến tạng và người được nhận tạng để ghép. Từ đây họ xem nhau như những thành viên mới trong gia đình, xem nhau là người nhà bởi lẽ trong cơ thể của người sống, người được ghép tạng có một phần cơ thể của con cái, người thân mình... Cho và nhận đã là sợi dây gắn kết giữa những con người trước đây không quen biết trở nên thân tình và gần nhau hơn.

Nhiều năm trước chuyện hiến xác cho nghiên cứu khoa học, cho nghiên cứu y học hay chuyện đồng ý hiến tạng cho người cần ghép tạng là chuyện gì đó nghe rất xa lạ, không được cởi mở và hoàn toàn chưa phổ biến trong đời sống xã hội. Điều đó xuất phát từ một phần tâm lý hoang mang, lo lắng cũng như quan điểm “sống hay chết cơ thể cũng phải lành lặn”.

Xã hội hiện đại đã dần tiến bộ, suy nghĩ, quan điểm về sự sống và cái chết trở thành nhẹ nhàng, cởi mở hơn như đã nói ở trên. Hành động hiến tạng cứu người sau khi qua đời đến nay đã lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống cộng đồng.

Chỉ tính riêng trong năm 2018 đã có bốn người vừa qua đời do tai nạn được thân nhân, người nhà đồng ý hiến tạng cho y học, điều đó cũng đồng nghĩa hàng chục người đã được ghép tạng và được cứu sống từ những việc làm đầy ý nghĩa này.

 Tính đến thời điểm này, cả nước có gần 20.000 người đăng ký hiến tặng lại bộ phận cơ thể sau khi qua đời, giúp các bệnh nhân có được một cuộc đời mới. Một con số thật sự mang nhiều ý nghĩa và đáng được trân trọng. Đặc biệt trong số những người đồng ý hiến tạng có rất nhiều bạn trẻ tuổi vừa mười tám, đôi mươi.

Hiến tạng cứu người-cho đi là còn mãi. Cho đi những bộ phận trong cơ thể khỏe mạnh của mình sau khi không may qua đời để giúp đời, giúp người là đáng trân trọng và vô cùng quý giá. Chắc chắn tôi sẽ không là một ngoại lệ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cá khoai và cái giá của sự ham rẻ

Cá khoai và cái giá của sự ham rẻ

(PLO)- Hãy làm ăn chân chính, hãy giữ gìn sự tinh khiết của thực phẩm, để chúng ta còn dám cầm đũa mà không phải lo nghĩ mình đang ăn lẩu hay đang tự đầu độc mình.