Ước mơ chưa thành của nữ du học sinh tử vong ở Nhật Bản

(PLO)- Suốt ba năm học ở Nhật Bản, con tôi chỉ mới về nhà có đúng một lần vào năm 2017. Cháu có điện thoại về nói Tết 2018 này con không về được vì lo ôn thi tốt nghiệp... Vậy mà...

Sáng 8-1, ông Bùi Trọng Long, Chủ tịch UBND xã Mã Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An), cho biết thi thể chị Bùi Thị Diện (quê xóm Đình, xã Mã Thành), du học sinh tử vong ở Nhật Bản, đã được hỏa thiêu để đưa tro cốt về quê nhà.

"Em gái của chị Diện cũng đã sang Nhật Bản để làm các thủ tục cần thiết và đưa tro cốt chị về quê. Tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, chi phí viện phí lớn và chưa đủ tiền để đưa tro cốt chị Diện về quê nhà. Hiện đang mong Hội đồng người Nghệ Tĩnh (Nghệ An, Hà Tĩnh) tại Nhật Bản tiếp tục kêu gọi với tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ gia đình sớm đưa tro cốt chị Diện về quê hương" - ông Long nói.

Chị Bùi Thị Diện.

Như đã đưa tin, chị Diện từng tốt nghiệp cử nhân CĐ ở trong nước. Tháng 1-2015, gia đình vay mượn 200 triệu đồng để chị Diện sang Nhật Bản theo diện du học sinh vừa đi học vừa đi làm.

Ngày 27-12-2017, chị Diện bị ngã và ngất xỉu tại nhà vệ sinh của tòa nhà đang ở tại Nhật Bản. Chị Diện được người Nhật phát hiện đưa vào nhập viện và điều trị tại BV Kobe daigaku byouin. Tuy nhiên, đến sáng 2-1, chị Diện đã qua đời tại bệnh viện.

Hiện số tiền nợ chưa trả hết, chị Diện đã tử vong ở đất khách quê người, gia đình thêm khó khăn.

Ông Sơn đau buồn, thất thần sau khi nhận tin dữ con gái tử vong ở Nhật Bản.

Nhớ lại sự việc, ông Bùi Huy Sơn (cha chị Diện) cho biết vào tối 27-12-2017, khi ông chuẩn bị đi ngủ thì nhận được điện thoại từ nhà trường báo về Diện bị thương nặng đang cấp cứu ở bệnh viện. Họ còn nói sẽ hỗ trợ một người thân sang Nhật Bản chăm sóc. Lúc này trong nhà chỉ có duy nhất người con gái thứ tư có hộ chiếu nên ông nói con sang chăm chị.

"Đến sáng 2-1, chúng tôi nhận được tin dữ Diện đã tử vong. Từ khi biết tin thì mẹ Diện khóc lóc vật vã, chẳng ăn uống gì cả. Chính vì vậy mà cả nhà thống nhất chỉ nói con gái đang được chữa trị ở Nhật Bản chứ không dám nói sự thật con đã tử vong”.

“Suốt ba năm học ở Nhật Bản, con tôi chỉ mới về nhà có đúng một lần vào năm 2017. Cháu có điện thoại về nói Tết 2018 này con không về được vì lo ôn thi tốt nghiệp lấy bằng đến tháng 4-2018 sẽ về thăm nhà. Rồi sau khi học xong có thể ở Nhật Bản đi làm ít năm tập trung kiếm tiền trả nợ rồi đưa mẹ cha hoặc em gái sang Nhật. Vậy mà không ngờ…” - ông Sơn nói trong nước mắt.

Ông Sơn và người thân mong muốn đưa thi thể con về quê nhà an táng, tuy nhiên kinh phí quá lớn nên đã phải hỏa táng ở Nhật Bản để đưa tro cốt về quê hương.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.