Tuyên Quang: Lập hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ cho người tử vong khi chữa cháy rừng

(PLO)- Anh Cường chiến đấu với “giặc lửa” xuyên đêm và đã tử vong khi cùng cơ quan chức năng nỗ lực chữa cháy rừng ở Tuyên Quang. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-3, ông Trần Văn Hoàng, Chủ tịch UBND xã Hoàng Khai (huyện Yên Sơn, Tuyên Quang) cho biết chính quyền đang lập hồ đề nghị truy tặng Bằng Tổ quốc ghi công, công nhận liệt sĩ cho anh Đồng Đại Cường (40 tuổi, trú xã Hoàng Khai).

chữa cháy rừng ở Tuyên Quang
Hiện trường rừng bị cháy vào chiều 21-3.

Theo lãnh đạo xã Hoàng Khai, anh Hoàng đã tử vong khi tham gia chữa cháy rừng ở núi Nghiêm (xã Hoàng Khai) là cứu tài sản của Nhà nước, Nhân dân.

Trưa 21-3, ngay sau khi nghe loa phát thanh của xã thông báo, kêu gọi người dân lên rừng tham gia chữa cháy cứu rừng ở núi Nghiêm, anh Cường nói với vợ “anh đi tham gia chữa cháy với mọi người”. Anh đã “chiến đấu” với giặc lửa xuyên đêm và bị tử vong trong khu rừng khoảng 20 ha bị cháy.

“Cấp trên đã có công văn chỉ đạo, Phòng Nội vụ huyện Yên Sơn đã hướng dẫn chúng tôi lập hồ sơ từ cơ sở. Chúng tôi đang thu nhập văn bản hiện trường từ công an rồi báo cáo UBND huyện để gửi hồ sơ lên cấp trên và Cục Người có công (Bộ Nội vụ)”- ông Hoàng nói.

chua-chay-rung (4).jpg
Di ảnh anh Đồng Đại Cường.

Trước đó, sáng 24-3, trả lời phóng viên PLO, ông Nguyễn Xuân Long, Phó cục trưởng Cục Người có công cho biết: Người dân hi sinh trong lúc cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và Nhân dân cũng được công nhận là liệt sĩ. Tuy nhiên, để một người dân được công nhận liệt sĩ thì vai trò của địa phương rất quan trọng. Cụ thể, UBND cấp huyện phải lập biên bản xảy ra vụ việc, xem tình huống anh Cường tử vong như thế nào. Tiếp đó, cơ quan chức năng có thẩm quyền xác nhận và chuyển UBND tỉnh có ý kiến trước khi gửi hồ sơ lên Trung ương xem xét chấp thuận.

“Trong quá trình lập hồ sơ cần phải toát lên được hành động dũng cảm của anh Cường khi tham gia chữa cháy rừng. Đây là yếu tố quyết định để xem xét có công nhận liệt sĩ cho anh Cường hay không”- ông Long cho biết.

Dong-Dai-Cuong (2).jpg
Lãnh đạo chính quyền địa phương, cơ quan chức năng đến thăm hỏi, động viên người thân anh Cường.

Người thân và người dân địa phương cho biết mong muốn chính quyền địa phương lập hồ sơ chính sách cho anh Cường. Bởi anh đã ra đi vì dũng cảm cứu tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

Sau khi anh Cường tử vong, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang và các Sở, Ban, ngành, huyện Yên Sơn đã đến thăm viếng, động viên, trao hỗ trợ ban đầu cho gia đình anh.

Những ngày qua, nhiều người dân bày tỏ sự cảm phục, niềm tiếc thương trước sự ra đi của anh Cường. .

Bà Phương Huyền Sâm- Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Hoàng Khai cho biết: Ngọn lửa cháy rừng đã được khống chế hoàn toàn, nhưng anh Cường đã ra đi mãi mãi. Gia đình anh có hoàn cảnh khó khăn, anh là lao động chính, cha và mẹ đều đã 80 tuổi. Vợ anh là chị Hà Thị Đào thường xuyên ốm, hai con đang tuổi ăn học. Cả hai vợ chồng anh thật thà chất phát, nhiệt tình với làng xóm, xã”.

Những ngày qua, người dân và cơ quan chức năng tiếp tục thăm viếng, động viên, hỗ trợ cho gia đình anh Cường.

dong-vien-cac-con.jpg
Bà Vũ Thị Toan, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ huyện Yên Sơn động viên các con của vợ chồng anh Cường.

Với tinh thần lá “lá lành đùm bọc lá rách, lá rách ít đùm bọc lá rách nhiều”, thông qua Hội Liên hiệp phụ nữ xã Hoàng Khai người dân, mạnh thường quân đã chia sẻ cảm thông với nỗi mất mát đau thương, ủng hộ gia đình anh Cường . Bà Nguyễn Thị Phương Thảo-Chủ tịch HĐQT Công ty Thallo JSC (TP.HCM) đã trực tiếp về động viên gia đình anh Cường và hỗ trợ 500 triệu đồng. Dưới sự chứng kiến của cấp ủy, chính quyền và Công an xã Hoàng Khai và gia đình, bà con trong thôn, số tiền hỗ trợ cho gia đình anh Cường đã được trao tận tay cho chị Đào và hai con của anh Cường. Gia đình cho biết, số tiền người dân, mạnh thường quân giúp đỡ sẽ được làm số tiết kiệm cho hai con của vợ chồng anh Cường để các cháu tiếp tục đến trường.

Hy sinh khi cháy rừng được công nhận liệt sĩ thời bình

Gần 12 giờ trưa 25-5-2014, khi gia đình ông Trần Bá Công (trú xã Bảo Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) đang ăn cơm trưa thì chồng nhận được thông tin cháy rừng thông hàng chục năm tuổi thuộc địa bàn xã Bảo Thành. Ông Công vội bỏ bát xuống, liền đi tham gia chữa cháy rừng. Chiều cùng ngày, khi lửa cháy rừng đã được khống chế thì ông Công kiệt sức rồi tử vong.

Với hành động xả thân cứu rừng, ngày 24-9-2014, Chủ tịch nước đã truy tặng huân chương dũng cảm cho ông Công và ngày 11-11-2014, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ký quyết định trao bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Trần Bá Công “đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.