Từng bừng lễ hội giao lưu văn hóa Việt Nam-Nhật Bản

(PLO)- Bên cạnh việc mua sắm, thưởng thức các món ăn đặc sắc, nhiều bạn trẻ thích thú khi mặc lên mình trang phục Nhật Bản để chụp hình lưu niệm tại Lễ hội giao lưu văn hóa và Thương mại Việt Nam – Nhật Bản.

Tối 2-11, Tại công viên Lưu Hữu Phước (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) đã diễn ra Lễ khai mạc Chương trình giao lưu văn hóa và Thương mại Việt Nam – Nhật Bản lần thứ 4 nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhấn mạnh: “Nhật Bản là đối tác tin cậy và quan trọng của Việt Nam. Nhìn lại 45 năm kể từ khi thiết lập mối quan hệ ngoại giao, với quyết tâm và những nỗ lực không ngừng của nhân dân hai nước, quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản đã phát triển mạnh mẽ, toàn diện. Thông qua các chương trình này, chính quyền và nhân dân TP Cần Thơ tin tưởng mối quan hệ thâm giao và những giá trị chung của Nhật Bản – Việt Nam sẽ càng được củng cố. Đặc biệt, đây còn là cầu nối để TP Cần Thơ đón tiếp các nhà đầu tư, khách du lịch đến từ Nhật Bản”.

Các đại biểu hai nước tham gia đập rượu Sake truyền thống của Nhật Bản

Ông KWAUE Junichi, Tổng Lãnh sự Nhật bản tại TP.HCM, cho biết: thông qua lễ hội này người dân và các doanh nhân của TP Cần Thơ được làm quen với văn hóa để hiểu sâu sắc hơn về Nhật Bản, là cơ hội để hình thành những dự án thương mại Nhật – Việt.

Chương trình giao lưu văn hóa và Thương mại Việt Nam – Nhật Bản được diễn ra từ ngày 2 đến 4-11. Chương trình năm nay có quy mô 120 gian hàng được thiết kế mang đậm nét văn hóa lễ hội Việt Nam và Nhật Bản. Các gian hàng trưng bày nhiều sản phẩm ở nhiều nhiều lĩnh vực như: nông nghiệp, du lịch – nhà hàng – khách sạn, tư vấn – dịch vụ, thực phẩm - ẩm thực, tiêu dùng, giáo dục, lao động, hàng lưu niệm, quà tặng…

Mặc dù mới khai mạc sự kiện thu hút rất đông người dân đến tham quan, tìm hiểu văn hóa đặc sắc Nhật Bản.

Bên cạnh việc mua sắm, thưởng thức các món ăn đặc sắc, nhiều bạn trẻ tỏ ra thích thú khi được hóa trang, mặc lên mình trang phục Nhật Bản và chụp hình lưu niệm với các biểu tượng đặc trưng của Nhật Bản

Trong khuôn khổ chương trình còn có nhiều hoạt động kinh tế, chính trị quan trọng như: Diễn đàn hợp tác kinh doanh Nhật Bản – Mekong, Ngày hội việc làm Nhật Bản và hội thảo xúc tiến du lịch Việt Nam – Nhật Bản; Triển lãm ảnh chủ đề “Phong trào hòa bình Nhật Bản ủng hộ Việt Nam trong chiến tranh (1954-1975) và tình hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản”; Hội thảo “Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật ĐBSCL - Cần Thơ 2018”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.