Từ xôn xao của dự án Nuôi Em: Khi niềm tin bị thử thách

(PLO)- Khi một dự án thiện nguyện gặp hoài nghi, công chúng có quyền đặt câu hỏi. Nhưng đừng quên, chúng ta cũng có quyền được nhìn thấy điều tốt, quyền được nuôi dưỡng niềm tin - dù niềm tin ấy đôi lúc bị tổn thương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Những ngày qua, vụ việc liên quan đến dự án Nuôi Em khiến mạng xã hội lại xôn xao. Ồn ào không phải vì ai đó làm sai đã có kết luận, mà vì công chúng… nghi ngờ.

Cũng trong những ngày này, mạng xã hội lan truyền một câu chuyện khác liên quan đến việc lợi dụng sự thương cảm của cộng đồng. Clip được một người dân chia sẻ cho thấy một phụ nữ tất tả bước vào cửa hàng nói: “Em ơi… cứu chị với. Mẹ chị chết rồi… chị phải về quê gấp… mà còn nhiều bưởi quá…”.

Người quay clip nhanh chóng tiếp nhận người phụ nữ kia và nói: “Mẹ chị chết lần thứ bao nhiêu rồi ạ? Sao cứ đúng cái… này mà chị chọn để kể với khách tụi em thế?”.

Theo mô tả của người quay lại tình huống, năm ngoái câu chuyện này cũng được người phụ nữ kia diễn với lời thoại tương tự. Lúc đó, vì sự thương cảm cho hoàn cảnh mà mọi người đã gom tiền mua sạch bưởi, dúi thêm 200.000 đồng để người phụ nữ về thắp hương cho mẹ.

Trên một diễn đàn, câu chuyện này được đăng tải lại với một lời bình: “Chiêu này thật ra chẳng tinh vi nhưng nó chạm đúng vào phần tử tế của người đời, chỗ mềm nhất. Mỗi lần như vậy, lòng tin lại sứt thêm một miếng”.

Sự sứt mẻ của lòng tin khiến cho người ta thường cảnh giác với mọi hoàn cảnh và sự van thương. Nhưng đôi khi, trong cuộc sống cũng có những sự việc khiến chúng ta sững lại vì sự nghi ngờ sai trái.

Trở lại với dự án Nuôi Em. Khi một dự án thiện nguyện gặp hoài nghi, công chúng có quyền đặt câu hỏi. Nhưng đừng quên, chúng ta cũng có quyền được nhìn thấy điều tốt, quyền được nuôi dưỡng niềm tin - dù niềm tin ấy đôi lúc bị tổn thương.

Vấn đề không phải là tin ngay hay nghi ngay, mà là cần minh bạch để niềm tin không bị lấy mất và cần tỉnh táo để lòng tốt không bị lợi dụng.

Chỉ mong rằng trong những câu chuyện hôm nay, sau khi cơn sóng mạng đi qua, ta vẫn còn đủ dịu dàng để nhận ra một điều giản dị: Điều tốt vẫn tồn tại. Nhưng để nhìn thấy nó, đôi khi chính chúng ta phải mở lại cánh cửa của niềm tin. Bởi khi niềm tin bị hao hụt, sự nghi ngờ dâng lên, chịu thiệt thòi nhất lại chính là những con người, những số phận xứng đáng nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.