Tử vong bất thường sau khi điều trị ở nhà riêng Trưởng trạm y tế xã

Chẩn đoán bị viêm phế quản, Trạm trưởng y tế xã ở Thanh Hóa đã tiêm điều trị 2 ngày cho anh Lê Văn Lãi tại nhà riêng song nạn nhân 19 tuổi này bất ngờ sùi bọt mép, co giật, người bầm tím và tử vong bất thường sau đó khi đưa lên Hà Nội cấp cứu.
Người thân đau đớn trước trường hợp tử vong bất thường của anh Lãi.

Người thân đau đớn trước trường hợp tử vong bất thường của anh Lê Văn Lãi

Sáng ngày 20-4, trao đổi qua điện thoại với Báo Người Lao Động, ông Lê Hữu Uyển, Trưởng phòng nghiệp vụ y kiêm người phát ngôn báo chí của Sở Y tế Thanh Hóa, cho biết đã nhận được thông tin về trường hợp tử vong bất thường của anh Lê Văn Lãi (SN 1995), trú tại xã Hoằng Khánh, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó, theo đơn phản ánh của ông Lê Văn Thêm (ngụ xóm 4, xã Hoằng Khánh, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa; là bố của nạn nhân Lê Văn Lãi) gửi các cơ quan chức năng, vào các ngày 13 và 14-4, anh Lãi có biểu hiện ho và sổ mũi. Trong 2 ngày đó, anh Lãi có xuống nhà riêng của bác sỹ Nguyễn Hữu Dũng, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Hoằng Khánh, để khám và điều trị bệnh.

“Đến 18 giờ ngày 14-4, sau khi uống thuốc và tiêm theo hướng dẫn, con trai tôi về nhà có kêu đau đầu và chóng mặt, từ mặt đến cơ bụng của cháu bị đỏ tía và có biển hiện co giật. Đến 8 giờ sáng ngày 15-4, tôi thấy cháu bị sùi bọt mép, toàn thân co giật và bầm tím, Thấy vậy, gia đình tôi đã nhanh chóng bắt taxi đưa cháu lên Bệnh viện Đa khoa Hàm Rồng (huyện Hoằng Hóa), để điều trị” – ông Thắm cho hay.

Cũng theo gia đình anh Lãi, khi vào Bệnh viện Đa khoa Hàm Rồng, các bác sỹ ở đây thăm khám, chẩn đoán và cho biết anh Lãi bị sốc thuốc phản vệ nên không thể chữa trị được, đồng thời giới thiệu gia đình đưa anh Lãi ra Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Tuy nhiên, sáng ngày 16-4, trên đường đưa ra bệnh viện Bạch Mai, anh Lãi đã tử vong.

Anh Lê Văn Hán, anh trai nạn nhân Lê Văn Lãi, cho biết em anh là người to khỏe nhất nhà, ít khi bị ốm vặt. “Hôm đó, em ấy ở dưới thuyền lên và nói thấy đau đầu, cảm cúm nên mới xuống nhà ông Dũng để điều trị. Không ngờ em tôi ra đi đột ngột quá” - anh Hán đau buồn.

Nghi ngờ trường hợp tử vong bất thường của con trai mình liên quan đến quá trình điều trị của bác sĩ Nguyễn Hữu Dũng nên gia đình ông Thêm đã đâm đơn gửi các cơ quan chức năng đề nghị làm rõ cái chết của anh Lãi.

Trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Hữu Dũng, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Hoằng Khánh, thừa nhận có điều trị cho anh Lãi tại nhà riêng. Tuy nhiên, ông Dũng phủ nhận cái chết của anh Lãi là do ông điều trị gây ra.

 Ông Nguyễn Hữu Dũng, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Hoằng Khánh, phủ nhận tố cáo của gia đình nạn nhân cho rằng anh Lê Văn Lãi tử vong bất thường là do ông điều trị

Ông Nguyễn Hữu Dũng, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Hoằng Khánh, phủ nhận tố cáo của gia đình nạn nhân cho rằng anh Lê Văn Lãi tử vong bất thường là do ông điều trị 

“Sáng hôm đó (13-4), thấy cháu nó đến nói đau đầu lắm nhờ tôi khám, tôi khám thì thấy họng đỏ, sốt nhẹ, chẩn đoán cháu bị viêm phế quản. Sau đó tôi dùng 2 loại thuốc là Cepotaxem và Getamyxin tiêm bắp cho bệnh nhân. Trước khi tiêm, tôi đều thử test theo đúng quy trình, không thấy phản ứng thuốc nên mới tiêm. Đến ngày hôm sau, cháu nó có đến nói cháu đỡ rồi và tôi tiêm thêm một mũi nữa, rồi không thấy cháu quay lại nữa. 2 ngày sau tôi nghe tin cháu Lãi đã mất” – ông Dũng nói.

Đề cập đến việc bị gia đình tố cáo trường hợp tử vong bất thường của anh Lãi liên quan đến quá trình điều trị, ông Dũng phủ nhận ngay. “Đúng là mình làm phúc cho người ta, giờ lại phải tội. Hơn nữa cháu nó còn điều trị 1 ngày trên Bệnh viện Hàm Rồng rồi đi Hà Nội mới tử vong, nên nói do tôi điều trị là không đúng” - ông Dũng phủ nhận liên quan tới trường hợp tử vong của anh Lãi.

Trong khi đó, dù là bác sỹ nhưng ông Nguyễn Hữu Dũng không được cơ quan có thẩm quyền cho phép ông khám bệnh và điều trị tại nhà riêng. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, ông Dũng vẫn thường xuyên điều trị bệnh nhân tại nhà riêng của mình. Đến năm 2003, người dân đã làm đơn tố cáo ông Dũng. Thanh tra huyện Hoằng Hóa đã kiểm tra và kết luận: “Ông Nguyễn Hữu Dũng khám và điều trị cho một số bệnh nhân tại nhà riêng, bán 18 loại thuốc tân dược nhưng không đăng ký kinh doanh và đăng ký hành nghề là vi phạm quy định của nhà nước”.

Khi được hỏi việc thăm khám thấy anh Lãi bị bệnh không nguy hiểm đến tính mạng sao không giới thiệu anh ra Trạm Y tế hay lên bệnh viện tuyến trên, ông Dũng nói: “Tại cháu nó cứ nài tôi mãi, nên tôi cả nể”.

Trao đổi qua điện thoại sáng nay 20-4 với Báo Người Lao Động, ông Lê Hữu Uyển cho biết đã nhận được thông tin về trường hợp tử vong bất thường của anh Lãi. “Sáng thứ 2 tuần tới (21-4), chúng tôi sẽ xuống Bệnh viện Đa khoa Hàm Rồng nghe báo cáo, gặp gia đình và Trạm trưởng Y tế xã để làm rõ nguyên nhân cái chết của anh Lãi” - ông Uyển nói.

Theo Tuấn Minh (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.