Truy tặng ‘Huân chương dũng cảm’ cho bảo vệ ngân hàng bị cướp đâm tử vong

(PLO)- UBND TP Đà Nẵng tổ chức Lễ Truy tặng “Huân chương dũng cảm” của Chủ tịch nước cho ông Trần Minh Thành.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-2, UBND TP Đà Nẵng tổ chức Lễ Truy tặng “Huân chương dũng cảm” của Chủ tịch nước cho ông Trần Minh Thành (bảo vệ ngân hàng).

Trước đó, ngày 28-12-2023, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã ký Quyết định truy tặng “Huân chương dũng cảm” cho ông Trần Minh Thành vì đã có hành động dũng cảm, hy sinh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

huân chương dũng cảm
Gia đình đón nhận Huân chương dũng cảm cho ông Trần Minh Thành. Ảnh: DH.

Tại buổi lễ, ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng bày tỏ lòng biết ơn sự hy sinh cao cả của công dân Trần Minh Thành trong công cuộc đấu tranh trấn áp tội phạm, góp phần bảo vệ sự bình yên cho Nhân dân thành phố.

Đồng thời mong muốn người thân, nhất là vợ con ông Trần Minh Thành vượt qua nỗi đau mất mát, nỗ lực phấn đấu ổn định cuộc sống.

huan-chuong-dung-cam-da-nang.jpg
Ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: DH.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng cũng yêu cầu Sở Lao động - Thương binh - Xã hội, Sở Nội vụ, Công an thành phố tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các chế độ, chính sách cho ông Thành và người thân.

Ông Trần Minh Thuấn, anh ruột của ông Trần Minh Thành đã thay mặt gia đình chân thành cảm ơn lãnh đạo UBND thành phố, các sở, ngành liên quan, nhất là Công an thành phố, Sở Lao động - Thương binh và xã hội đã quan tâm đề nghị Chủ tịch nước truy tặng “Huân chương dũng cảm” cho em trai.

huan-chuong-dung-cam-phat.jpg
Ông Trần Minh Thuấn gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo, sở ngành đã giúp đỡ gia đình. Ảnh: DH.

Trước đó, TAND TP Đà Nẵng đã đưa xét xử đối với hai bị cáo Nguyễn Mạnh Cường (25 tuổi, Quảng Nam) và Trần Văn Trí (22 tuổi, Đà Nẵng) về các tội Giết người; Cướp tài sản; Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Trước những hành vi nguy hiểm trên, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Mạnh Cường mức án bốn năm tù về tội Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; 20 năm tù cho tội Cướp tài sản và tử hình đối với tội Giết người, tổng hình phạt là tử hình.

Bị cáo Trần Văn Trí nhận mức án ba năm tù tội Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; 18 năm tù cho tội Cướp tài sản và 19 năm đối với tội Giết người, tổng hình phạt là 30 năm tù.

Cường và Trí chính là hai tên cướp ngân hàng đâm chết ông Thành khi ông cố gắng truy đuổi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.