Trưởng công an xã cùng đồng đội, bạn bè giúp đỡ sản phụ nghèo đi sinh

(PLO)-Nhờ được đưa vào bệnh viện kịp thời, ca mổ sinh của chị Xe thành công, an toàn. Chị Xe sinh được một bé trai, nặng 3,2kg…

Nhiều người dùng mạng xã hội tại Bà Rịa- Vũng Tàu đang chia sẻ, bày tỏ sự cảm kích trước hình ảnh các cán bộ chiến sĩ công an địa phương chung tay kêu gọi giúp đỡ một sản phụ nghèo đi sinh trong những ngày giãn cách xã hội…

Sáng 28-8, sản phụ Lý Thị Xe (20 tuổi, người dân tộc Mường, quê ở Nghệ An), hiện đang ở tập trung tại trường mầm non Bình Minh (cũ), thuộc xã Cù Bị, huyện Châu Đức có dấu hiệu chuyển dạ sinh con.

Được biết, chị Lý Thị Xe cùng gia đình từ Nghệ An vào xã Cù Bị để trồng và khai thác mủ cao su cho một đơn vị tư nhân trên địa bàn.

Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, công nhân ở trong nông trường cao su không có việc làm, hoàn cảnh hết sức khó khăn. Địa phương đã hỗ trợ đưa về ở tập trung tại trường mầm non của thôn, nơi có điều kiện sống đỡ hơn…

Nhận được thông tin về trường hợp chị Xe, thiếu tá Nguyễn Huy Hạnh, Trưởng công an xã Cù Bị đã nhanh chóng sử dụng ô tô cá nhân đến đón, đưa chị đi cấp cứu tại trung tâm Y tế huyện Châu Đức.

Chị Lý Thị Xe cùng con trai mới sinh-Ảnh: TTCB

Tuy nhiên, lúc này xe cấp cứu tại đơn vị không còn nên thiếu tá Hạnh xin được chuyển giúp chị Xe lên bệnh viện tuyến trên là bệnh viện đa khoa Bà Rịa. Nhờ được đưa vào bệnh viện kịp thời, ca mổ sinh của chị Xe thành công, an toàn. Chị Xe sinh được một bé trai, nặng 3,2kg…

Biết được hoàn cảnh khó khăn của chị Xe, thiếu tá Nguyễn Huy Hạnh đã cho số điện thoại cá nhân, đồng thời căn dặn khi gặp khó khăn thì liên lạc để được giúp đỡ. Trong lúc chở chị Xe đi sinh, cá nhân thiếu tá Hạnh cũng hỗ trợ gia đình chị 5 triệu đồng để mua sữa, tã, bỉm, đồ ăn...

Ngoài ra khi thiếu tá Hạnh cũng chia sẻ câu chuyện, hoàn cảnh của chị Xe với bạn bè, người thân, nhiều đồng đội của thiếu tá Hạnh, cùng người dân đã vận động, cùng chung tay quyên góp được số tiền hơn 12 triệu đồng. Họ đã gửi tiền cùng lời cầu chúc sức khỏe, bình an tới hai mẹ con chị Xe, thông qua thiếu tá Hạnh.

Đến ngày 29-8, thiếu tá Hạnh cho hay hiện chị Xe cùng con trai sức khỏe ổn định. Dự kiến ngày 30-8, hai mẹ con được xuất viện về nhà, anh sẽ trao tận tay gia đình số tiền mọi người đã giúp đỡ gia đình…

Trước đó, như PLO thông tin, tại tại chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 xã Láng Lớn, huyện Châu Đức, thiếu tá Trương Huy Dũng, trưởng công an xã cũng đã kịp thời giúp đỡ đưa đi viện một sản phụ trong xã có dấu hiệu sinh non, hoàn cảnh hết sức khó khăn…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.