Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders ở Nha Trang đóng cửa, nợ học phí

(PLO)- Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders chi nhánh Khánh Hòa đã hết hạn giấy phép, đóng cửa nhưng nhiều phụ huynh phản ánh vẫn chưa được hoàn trả học phí.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-12, ông Lê Đình Thuần, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Khánh Hòa đã ký văn bản yêu cầu Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax Leaders chi nhánh Khánh Hòa chấm dứt việc tổ chức tuyển sinh và hoạt động dạy tiếng Anh.

Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders chi nhánh Khánh Hòa chỉ còn pano quảng cáo

Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders chi nhánh Khánh Hòa chỉ còn pano quảng cáo. Ảnh: AB

Đồng thời, Sở GD&ĐT Khánh Hòa yêu cầu Trung tâm Apax Leaders thực hiện việc hoàn trả học phí cho học viên theo sự thỏa thuận đã thống nhất giữa lớp học Anh ngữ Apax Leaders và phụ huynh để đảm bảo quyền lợi cho người học.

Sở cũng yêu cầu trung tâm này khẩn trương thực hiện các thủ tục, hồ sơ theo đúng quy định tại Thông tư 21-2018 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học sau đó gửi sở thẩm định, cấp phép.

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện Trung tâm Apax Leaders ở TP Nha Trang không hề có nhân viên hay giáo viên. Bàn ghế dạy học được xếp đống, phủ bụi. Tại đây, các pano, bảng quảng cáo vẫn còn.

Trong báo cáo gửi Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa vào ngày 24-11, bà Nguyễn Ngọc Khánh, Giám đốc Trung tâm Apax Leaders chi nhánh Khánh Hòa, cho biết trung tâm đang có 68 học viên theo học. Bên cạnh đó, 203 học viên đăng ký bảo lưu chờ trung tâm mở cửa.

Bàn ghế chất đống, phủ bụi trong Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders. Ảnh: AB

Bàn ghế chất đống, phủ bụi trong Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders. Ảnh: AB

Bà Khánh cũng cho biết có 65 trường hợp đã đăng ký rút học phí với số tiền khoảng 850 triệu đồng.

Giám đốc trung tâm lý giải việc ngưng dạy là do dịch COVID-19 và thừa nhận giấy phép hoạt động đã hết hạn từ tháng 9-2021. Đồng thời, bà Khánh cho biết trung tâm nợ tiền mặt bằng từ tháng 9-2022 nên bị bên cho thuê đóng cửa.

“Trung tâm xin nhận trách nhiệm về những thiếu sót trong quá trình thương thảo với phụ huynh để hoàn thiện quyền lợi cho phụ huynh và học sinh” - bà Khánh nêu trong báo cáo.

Trao đổi với phóng viên, một phụ huynh cho biết đã đóng 42 triệu đồng tiền hai khóa học cho Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders. Tuy nhiên, sau khi con học một khóa thì trung tâm đóng cửa.

Phụ huynh này đã nhiều lần gọi điện, gửi mail đòi trung tâm hoàn trả học phí nhưng không có kết quả. “Họ có hứa trả cho tôi làm bốn đợt. Tuy nhiên họ mới chuyển 12 triệu đồng thì không liên lạc được với trung tâm nữa” - phụ huynh bức xúc nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.