Trúng mùa ruốc, ngư dân Hồ Tràm thu tiền triệu mỗi ngày

(PLO)- Khoảng một tuần nay, người dân, khách du lịch đi tuyến đường ven biển (đoạn từ KDL The Grand Hồ Tràm tới KDL Hồng Phúc Vietsovpetro-ấp Hồ Tràm, ấp Bến Cát, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu) không khỏi ngạc nhiên khi thấy hàng trăm người dân đổ ra hai bên đường phơi con ruốc.

Suốt đoạn đường dài hơn 10 km là cảnh người dân từ già trẻ, lớn bé, gái trai tranh thủ trời nắng đổ từng bao ruốc tươi ra phơi, vài tiếng sau thì thu gom lại bỏ vào bao tải chở về.

Ruốc tươi được đổ ra phơi ngay trên đường. Ảnh: TK

Bà Mai Thị Gái (63 tuổi, ngụ ấp Hồ Tràm) cho biết năm nay ngư dân làm nghề đăng đáy ở địa phương đánh bắt được mùa ruốc.

“Mới ra Tết ngư dân ở Hồ Tràm đi đánh bắt đã trúng mùa ruốc. Ruốc nhiều mà năm nay lại trúng con ruốc to hơn nên mới tranh thủ mang phơi chứ không bán tươi vì con ruốc nhỏ như mọi năm. Giá bán ruốc tươi khoảng 5.000 đồng/kg. Nhưng nếu chịu khó phơi khô thì bán lại cho điểm thu mua tại Phước Tỉnh được giá 50.000 đồng/kg (giá những ngày đầu là 80.000 đồng/kg). Khoảng một tuần nay, nhà nào đánh bắt được  nhiều và có nhân lực tranh thủ mang ra đường phơi.  Có nhà mỗi ngày phơi vài tấn, thu về mấy tạ ruốc khô, cũng kiếm được đôi ba chục triệu, có nhà dưới 10 triệu đồng. Nhà tôi ruốc đánh bắt không đủ số lượng, con gái tôi mua thêm ở ngoài về phơi”.

Theo bà Gái, ở Hồ Tràm không có cửa biển như khu vực xã Bình Châu hay Lộc An, Phước Tỉnh nên ngư dân chỉ có thể đánh bắt ở gần bờ.  Phải rất lâu rồi ngư dân khu vực biển Hồ Tràm mới lại trúng mùa ruốc như vậy. Những năm trước con ruốc nhỏ và chỉ vài ngày là hết nên ngư dân phải đánh bắt thêm ốc hương, ghẹ, cá…

Việc phơi ruốc cũng khá vất vả. Khi khi đêm người dân vẫn phơi để kịp sáng nắng khô, phơi mẻ khác. Có nhà phải phơi hơn 1 km mới hết số ruốc của nhà mình. Khoảng 6, 7 giờ sáng ngư dân đi đánh bắt về bờ, việc mua bán ruốc diễn ra rất tấp nập trước khi được đổ ra đường để tiếp tục phơi. Khi về tới các cơ sở chế biến họ sẽ sàng, rửa lại.

Qua quan sát của chúng tôi, người dân phơi ruốc ở phần làn đường dành cho người đi bộ, xe máy. Tuy nhiên. do tuyến đường ven biển rộng, lượng xe không nhiều nên vẫn đảm bảo có phần đường cho việc lưu thông.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.