Trực 24/24 để cấp cứu người bệnh dịp Tết

 
(PLO) - Chiều 25-1 (tức 28 Tết), trong khi ngoài đường những dòng người ngược xuôi về quê đón Tết, sắm Tết, thì tại BV Việt Đức - Trung tâm phẫu thuật lớn nhất cả nước, các kíp trực vẫn hối hả làm việc .

Tại Khoa chấn thương chỉnh hình, BV Việt Đức (Hà Nội), số lượng bệnh nhân nhập viện do tai nạn giao thông rất đông. Bà Nguyễn Thị S. (52 tuổi, quê ở Trùng Khánh, Cao Bằng), cho biết con trai bà vừa được BV tỉnh Cao Bằng chuyển về BV Việt Đức chiều 23-1 để điều trị sau khi bị tai nạn giao thông.

Con trai bà S. năm nay 20 tuổi, do uống rượu say nên bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não và gãy hai chân, hiện đang được các BS ở BV Việt Đức làm phẫu thuật nẹp vít cố định chân, sau đó sẽ bố trí lịch để phẫu thuật các chấn thương khác.

Với vẻ mệt mỏi, chán chường, bà S. cho biết Tết này nhà bà mất Tết vì cả gia đình có  năm người thì cả năm đều vào viện để chăm người ốm. “Vì nó bạn bè, rượu chè quá chén để rồi bây giờ chả biết sống chết thế nào. Vợ chồng tôi và hai đứa con gái bỏ hết nhà cửa, công việc để xuống đây chăm thằng út. Tôi và đứa con gái lớn trông ban ngày, đổi ca cho hai bố con nó trông đêm. Nhà tôi trọ tại một phòng nhỏ ở gần đây. Tiền trọ, tiền ăn uống và bao chi phí khác tốn kém lắm” – bà S.than.

Cùng hoàn cảnh với bà S. là chị Trần Thanh M. (29 tuổi, quê ở Hà Nam). Chị M. cho biết, chồng chị công tác xa nhà, ngày Tết được về đoàn tụ với gia đình, vợ con thì uống rượu quá chén với bạn bè nên bị ngã gãy tay, chấn thương phần đầu. Chồng chị vừa nhập viện Việt Đức chiều 24-1, giờ đang chờ lịch mổ và phẫu thuật. Chị M. xác định Tết này sẽ đón Tết trong BV vì phải đi trông chồng nên những ngày Tết, chị gửi con lại cho người nhà trông giùm.

BS Phí Thị Mai Chi - Điều dưỡng Trưởng - Khoa khám bệnh - BV Việt Đức, cho biết tình trạng bệnh nhân nhập viện ngày Tết tăng đột biến (tăng gần 10%), chủ yếu là các ca nặng như chấn thương sọ não, chấn thương nội tạng, gãy tứ chi...

Theo BS. Mai, những năm trước, từ những ngày giáp Tết kéo dài đến mùng 2, mùng 3 Tết, trung bình mỗi ngày bệnh viện Việt Đức tiếp nhận 150-200 bệnh nhân cấp cứu và khoảng 80 bệnh nhân phải vào viện điều trị nội trú. Ngày nhiều nhất trong dịp Tết là 180 bệnh nhân/ngày, chủ yếu rơi vào ngày mùng 2, mùng 3 Tết.

“Năm nay, công tác trực tết đã chuẩn bị đầy đủ từ vật tư tiêu hao, thuốc, trang thiết bị cấp cứu và tăng nhân lực so với ngày thường. Đặc điểm khoa chúng tôi có nhiều bộ phận khám thường nên sẽ tăng cường nhân lực cho Khoa cấp cứu, mỗi kíp tăng thêm bốn nhân sự, từ 14 người/tua lên 18 người/tua” - BS. Mai chia sẻ.

Theo BS. Mai, các bệnh nhân khi ăn tết tại BV đều được Lãnh đạo từng khoa gửi quà chúc Tết tận giường. Tuy nhiên, với lượng bệnh nhân lên tới 1.500 bệnh nhân ra vào thường xuyên thì rất khó cho bệnh viện để chúc Tết đầy đủ.

Trong các ngày trực Tết, BV Việt Đức huy động gần 400 nhân viên trực/ngày, bao gồm cả sinh viên thực tập và lực lượng bảo vệ. Theo đó, từ điện nước, trang thiết bị, công nghệ thông… tin đều phải trực 24/24 để đảm bảo không xảy ra sự cố gì trong những ngày Tết.

 Người nhà bệnh nhân chờ vào thăm người bệnh chiều 28 Tết

Theo TS. BS Lê Tư Hoàng, Phó trưởng khoa Điều trị, BV Việt Đức, nhân sự ở phòng cấp cứu là đông nhất, các BS bố trí như ngày thường và có đội hỗ trợ đằng sau. Trong những ngày Tết, các BS không được tắt máy, không được xa Hà Nội 40-50km để kịp thời quay về BV hỗ trợ nếu có nhiều ca cấp cứu. 

BS. Hoàng cho biết, ở Khoa cấp cứu, BV Việt Đức có khoảng 40 cáng để cấp cứu bệnh nhân trong dịp Tết. Bệnh nhân nhập viện sẽ được phân loại để chuyến tuyến hoặc điều trị nội trú hay đưa đi cấp cứu...

Ngoài ra, trong dịp Tết, BV Việt Đức còn duy trì đội ngũ hỗ trợ chuyên môn là các chuyên gia y tế tư vấn ngoại viện. Bên cạnh đó, trực cấp cứu ngoại viện cũng được tăng cường thời gian này, vì nhiều trường hợp bệnh nhân nặng nhưng BV tỉnh không chuyển viện được thì BV Việt Đức sẽ hỗ trợ một kíp chuyển về.

"Lúc đó phải có đội trực dự trữ ở viện để bọc lót cho đội đi ngoại viện. Mấy ngày vừa qua chúng tôi đi ngoại viện liên tục, hầu hết sang BV Sản, Bệnh viện khu vực Hà Nội. Đi xa thì Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh...” – BS. Hoàng chia sẻ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.