Trở lại đồng diều Hóc Môn sau vụ tai nạn

(PLO) - Chiều 17/3, hai ngày sau sự việc bé Văn Minh Đạt (SN 2010; ngụ huyện Hóc Môn, TP HCM) bị chiếc diều “khủng” của CLB diều Sài Gòn kéo lên độ cao 20 m, sau đó rơi xuống tử vong, chúng tôi quay lại đồng diều. Trái với dự đoán của nhiều người cho rằng nơi đây sẽ vắng vẻ nhưng cánh đồng diều vẫn khá tấp nập người dân và phụ huynh đưa con em đến đây thả diều. 

Cánh đồng diều Hóc Môn vẫn khá đông người đến thả sau vụ tai nạn - Ảnh: Chu Huy

Chị Nguyễn Thu Tâm (Tân Bình) đang thả diều cùng đứa con nhỏ 4 tuổi chia sẻ: “Mọi người đều nói là nguy hiểm, nhưng tôi thấy ở đây vẫn còn an toàn hơn các khu thả diều khác mà không cho các cháu xuống đây thả diều thì không biết đi đâu nữa. Không lẽ đi học về là giam các cháu ở nhà coi tivi hay chơi điện tử?”.

Theo ghi nhận, các lực lượng dân phòng cũng như công an đã có mặt để điều tiết giao thông và giữ trật tự quanh khu vực thả diều. Các cán bộ huyện Hóc Môn cũng đi vận động và cảnh báo người dân về việc buôn bán cũng như thả diều trên cánh đồng.

“Thấy cảnh tượng bé trai bị diều cuốn lên tôi cũng kinh hãi lắm, nhưng đã hứa với con là nếu ngoan mẹ sẽ cho đi thả diều nên vẫn cho cháu đi. Nhìn thấy con chạy tung tăng trên đồng ruộng với con diều mình cũng hiểu đây vẫn là nơi vui chơi mơ ước của con. Thôi thì mình ráng trông nom quan sát con kỹ hơn xíu nữa”  – chị Thu đang thả diều cùng đứa con gái 6 tuổi cho biết.

Bên cạnh đó vẫn có vài bậc phụ huynh tỏ ra khá vô tư khi cho rằng tai nạn của bé trai trên chỉ là trường hợp hy hữu. Khi được một số người nhắc nhở về một cái giếng khô khá nguy hiểm ngay cạnh chỗ các bé đang thả diều hay là diều các bé đang thả sắp vướng vào đây điện thì các bậc phụ huynh mới chịu đưa con mình ra chỗ khác.

Những con diều “khổng lồ” đã không còn xuất hiện trên cánh đồng nữa nhưng diều lớn khoảng 3-4 người thả vẫn tung bay trên bầu trời. Mong rằng các bậc phụ huynh và người chơi diều sẽ ý thức hơn nữa để không có một sự việc đáng tiếc nào xảy ra liên quan đến những cánh diều.

Những chiếc diều quấn chằng chịt vào dây điện là hình ảnh phổ biến ở các khu thả diều 

Trở lại đồng diều Hóc Môn sau vụ tai nạn ảnh 3
Một bé trai vô tư thả diều ngay gần một cái giếng và không biết nguy hiểm có thể xảy ra, phụ huynh của các em khi được hỏi cũng không hề biết có sự nguy hiểm này

 Nhiều em nhỏ vẫn được gia đình đưa đến đây vui chơi và thả diều 

Trở lại đồng diều Hóc Môn sau vụ tai nạn ảnh 5
 Những con diều lớn 3-4 người thả vẫn đang tung bay trên bầu trời . 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.