Triệt phá sòng tài xỉu, bắt giữ hơn 30 “đại gia”

(PL)- Ngày 4-2, Trung tá Phan Chí Hùng, Đội trưởng đội 5 (Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC14) Công an TP.HCM), cho biết cơ quan này đang tạm giữ 31 người để điều tra làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Những người này bị PC14 bắt giữ khi triệt phá sòng bạc tài xỉu có gắn chip điện tử để gian lận đêm 3-1 tại xã Tam Thới Thôn (huyện Hóc Môn).

Khoảng 21 giờ 30 ngày 3-2, hơn 60 trinh sát của PC14 đã tập kích vào căn nhà số 84/2 Tô Ký (ấp Tam Đông, xã Tam Thới Thôn, huyện Hóc Môn). Tại đây, các trinh sát đã bắt quả tang hàng chục người đang đánh tài xỉu. Tại hiện trường, cơ quan công an đã tạm giữ 173 triệu đồng, 1.600 USD, một bàn tài xỉu, ba hột xí ngầu, một con chip điện tử, 27 ĐTDĐ và bảy xe gắn máy các loại.

Triệt phá sòng tài xỉu, bắt giữ hơn 30 “đại gia” ảnh 1

Các con bạc bị bắt giữ. (Ảnh do PC14 cung cấp)

Lời khai của các con bạc cho biết tổ chức sòng tài xỉu là một người tên Hổ (ngụ huyện Hóc Môn), hiện đã bỏ trốn. Hằng ngày, Hổ tổ chức cho các con bạc sát phạt ngay tại quán cà phê Lối Nhỏ của y (cũng trên đường Tô Ký, xã Tam Thới Thôn) hoặc tại căn nhà nói trên. Thông thường, sòng bạc hoạt động từ 21 giờ đến rạng sáng hôm sau. Được biết, tại sòng bạc luôn có hai nhóm cờ bạc chuyên nghiệp thay nhau làm cái. Tuy nhiên, giữ vai trò chính là một số đối tượng như Nguyễn Văn Công (ngụ huyện Củ Chi), Nguyễn Minh Cẩm (ngụ Đồng Tháp), Nguyễn Thị Xì (ngụ huyện Củ Chi), Lâm Thị Bích Ngọc (ngụ TP Cần Thơ)... Trong số đó, không ít đối tượng là con bạc thường xuất ngoại sang Campuchia để đỏ đen. Sau một giờ thì hai nhóm này đổi tua cho nhau và nộp tiền xâu 300 ngàn đồng/giờ trực tiếp cho chủ. Tuy nhiên, điều mà các con bạc không thể ngờ là kết cục họ luôn là người trắng tay, bởi các nhóm làm cái đã sử dụng chip điện tử để gian lận. Mỗi ngày, chủ thu tiền xâu từ vài chục đến vài trăm triệu đồng.

Được biết vào dịp lễ, tết sòng bạc nói trên hoạt động khá rầm rộ. Đặc biệt là có nhiều “đại gia” đến từ nhiều tỉnh, thành như Bình Dương, An Giang, Tây Ninh, Cần Thơ, Đồng Nai... và một số quận, huyện khác của TP.HCM. Họ đi bằng “xế hộp” tụ về để sát phạt thâu đêm suốt sáng.

Hiện PC14 đang tiếp tục điều tra làm rõ.

HOÀNG TUYẾT

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.