Trên tuyết trắng một ngôi sao màu lửa...

(PLO)- Có rất nhiều điều đọng lại về trận cầu lịch sử, về U-23 Việt Nam nhưng có ba hình ảnh gây xúc động mạnh trong tôi, đó là: Tình thân, tình đồng đội và tình yêu đất nước.
Sau những cảm xúc tràn ngập trên Facebook về U-23 Việt Nam, mình cũng xin chia sẻ ba hình ảnh nhiều xúc động mà mình gọi tên là TÌNH THÂN - TÌNH ĐỒNG ĐỘI và TÌNH YÊU ĐẤT NƯỚC!

U-23 Việt Nam trong trái tim của các CĐV Việt Nam.

1. TÌNH THÂN

Khi mình đọc bài báo nói về thủ thành của đội tuyển - bài trước khi trận chung kết diễn ra. Người ta viết rằng trước trận đấu, thủ môn Bùi Tiến Dũng đã mặc chiếc áo có tên em trai mình bên trong, rồi sau đó mới mặc chiếc áo có tên mình bên ngoài khi bước ra sân thi đấu.
Mình thấy rơi nước mắt bởi những dòng chữ này, bởi các em đã mang bên mình TÌNH THÂN khi thi đấu. Dù không kể hết nhưng tôi tin chắc rằng các em khác cũng đang mang bên mình những tình thân như thế khi bước ra sân cho mỗi trận cầu. Yêu lắm lắm.

Sau khi đồng đội cào tuyết đặt quả bóng trên chấm phạt, Quang Hải đã tung cú sút xoắn xoáy cầu vồng khiến thủ môn đội bạn bất lực, nâng tỉ số 1-1.

2. TÌNH ĐỒNG ĐỘI

Cũng như các bạn, mình xem đi xem lại hàng chục lần video các em cào tuyết cho đồng đội chuẩn bị cú sút phạt.
Xem mà thấy thương, thấy quý, thấy cưng tụi nhỏ gì đâu.
Khi trận đấu kết thúc, đoạn hình ảnh này được chia sẻ lan tỏa cùng nhiều cảm xúc của TÌNH ĐỒNG ĐỘI mà các em trao gửi.
Thương lắm luôn, nhiều đến mức thấy nghèn nghẹn trong lòng.

Trên tuyết trắng một ngôi sao màu lửa...

3. TÌNH YÊU ĐẤT NƯỚC

Ai cũng có một tình yêu quê hương đất nước bên mình dù đôi lúc gào lên rằng mình chán điều này điều nọ đang xảy ra trên dãy đất hình chữ S và dù cho Tổ quốc trong tim mỗi người mang dáng vóc thế nào. Và dù khác nhau thế nào đi nữa, chắc triệu triệu con tim đêm qua cùng chung nhịp khi hình ảnh các em cắm cờ trên một ụ tuyết trắng bên sân và cúi đầu chào.
Cái cúi đầu chào không thể có trong kịch bản nếu đất nước thực sự không có trong tim các em lúc ấy. Ngay lúc đó, tự lòng mình tôi nhìn thấy một đất nước lớn lao và hòa quyện.
Tôi chỉ muốn nói tiếng cảm ơn.

Cái cúi đầu chào không thể có trong kịch bản nếu đất nước thực sự không có trong tim các em lúc ấy.

Hình ảnh CĐV TP.HCM với đội tuyển U-23 Việt Nam. Ảnh: SGGP

Ngày mai rồi sẽ dần khép lại những lời nói cười bàn chuyện râm ran về trận đấu oai hùng. Nhưng tôi tin và mong lắm những thế hệ trước - nay và sau này được sống và biết sống trọn vẹn trong TÌNH THÂN - TÌNH ĐỒNG ĐỘI và TÌNH YÊU QUÊ HƯƠNG này!

Thương các em trọn vẹn, không thiếu - hụt chút nào - các em U-23 Việt Nam!

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.