Trẻ đường phố vào trung tâm bảo trợ thường rất ngang bướng

(PLO)- Các nhân viên trung tâm bảo trợ đã phải khá vất vả để có thể đưa các em vào nền nếp, tin tưởng trở lại vào người lớn.

Trong hai ngày 29 và 30-8, Đoàn giám sát của Quốc hội đã làm việc tại TP.HCM về nội dung thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em.  Ông Phan Thanh Bình, Uỷ viên Ban thường vụ Quốc hội làm trưởng đoàn.

Trung tâm công tác xã hội–giáo dục dạy nghề thiếu niên TP.HCM, cho biết từ năm 2015 đến nay nơi đây tiếp tiếp nhận 408 lượt học viên là các em thiếu niên có hoàn cảnh đặc biệt, sống lang thang, ăn xin, không nơi cư trú, tuổi từ 8-16. Theo các cán bộ trung tâm, các em trước khi vào trung tâm đã có thời gian bươn chải, thất học, va chạm với nhiều thành phần phức tạp trong xã hội nên thường ngang bướng, thiếu thành thật, luôn cảnh giác với mọi người xung quanh. Các thầy cô ở đây đã phải khá vất vả để có thể đưa các em vào nền nếp, tin tưởng trở lại vào người lớn. Trung tâm cũng đã chủ động tìm kiếm, vận động gia đình đưa các em hồi gia. Hơn một nửa học viên trong trung tâm đã được hồi gia có theo dõi.

Đoàn giám sát của Quốc hội thăm Trung tâm bảo trợ nuôi dưỡng- bảo trợ trẻ em Gò Vấp, TP.HCM. Ảnh: HỒNG MINH

Trung tâm bảo trợ nuôi dưỡng-bảo trợ trẻ em Gò Vấp hiện đang nuôi dưỡng trên 200 em là những trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi, trẻ khuyết tật. Nhiều em bị bệnh hiểm nghèo, cần luôn có người chăm sóc, các nhân viên của trung tâm luôn vượt qua chính mình để chăm sóc chu đáo cho các em. Trung tâm cũng nỗ lực phối hợp với chính quyền địa phương xác minh nguồn gốc trẻ bị bỏ rơi để đưa vận động gia đình đưa các em hồi gia. Tuy nhiên nhiều trường hợp không xác minh được.

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá cao các hoạt động chăm sóc- bảo trợ trẻ em của các Trung tâm. Ảnh: HỒNG MINH

Đại biểu Nguyễn Mai Bộ cho rằng, TP.HCM là nơi thu hút người dân tứ xứ đổ về, nhiều em bé lang thang, bé bị bỏ rơi đều từ các công dân từ tỉnh khác đến. Ông đánh giá cao nỗ lực chăm sóc trẻ bị bỏ rơi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt của các ban ngành và các cơ quan chức năng của thành phố.

Trưởng đoàn Đại biểu, ông Phan Thanh Bình ghi nhận sự nỗ lực của các đơn vị có chức năng bảo trợ trẻ em. Sáng nay (30-8), Đoàn sẽ có buổi làm việc tại UBND TP.HCM.

Đường dây “chăn dắt” ăn xin ở Biên Hòa: Vợ chồng bà Ngọc “chăn dắt” ăn xin hơn 10 năm
Đường dây “chăn dắt” ăn xin ở Biên Hòa: Vợ chồng bà Ngọc “chăn dắt” ăn xin hơn 10 năm
Bà Ngọc là nhân vật đã từng xuất hiện trên báo Pháp Luật TP.HCM vào năm 2007.
 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.