Trao 80 suất học bổng Vừ A Dính cho học sinh Côn Đảo

(PLO)-Quỹ học bổng Vừ A Dính và CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” cùng Tập đoàn Địa ốc Kim Oanh tổ chức trao học bổng cho học sinh và gặp gỡ, giao lưu, tặng quà các cựu tù chính trị tại Côn Đảo.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-9, tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính- Chủ nhiệm CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” cùng Tập đoàn Địa ốc Kim Oanh tổ chức trao học bổng cho học sinh và gặp gỡ, giao lưu, tặng quà các cựu tù chính trị Côn Đảo.

Tại chương trình, Quỹ học bổng Vừ A Dính và nhà tài trợ đồng hành đã trao 60 suất học bổng cho các em học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn huyện Côn Đảo và 20 suất học bổng cho con của các cán bộ, chiến sỹ Trạm Ra đa 590, thuộc Trung đoàn 251- Vùng 2 Hải Quân.

Mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng, kèm theo các phần quà là mũ bảo hiểm và một số đồ dùng học tập có giá trị khác.

Trao tặng quà cho học sinh huyện Côn Đảo. Ảnh: MC

Trao tặng quà cho học sinh huyện Côn Đảo. Ảnh: MC

Ngoài ra, dự án “Ươm mầm tương lai” thuộc Quỹ học bổng Vừ A Dính cũng đang nhận đỡ đầu, hỗ trợ 2 em sinh viên của huyện Côn Đảo hiện theo học tại các trường đại học trong đất liền.

Phát biểu tại buổi lễ, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB “Vì Hoàng Sa- Trường Sa thân yêu” mong muốn những suất học bổng được trao cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Côn Đảo sẽ kịp thời chia sẻ, động viên tinh thần học tập của các em, khích lệ các em tiếp tục phấn đấu và cố gắng nhiều hơn nữa trong học tập.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa cùng lãnh đạo Tập đoàn Địa ốc Kim Oanh thăm hỏi, tặng quà cho gia đình các cựu tù chính trị tại huyện Côn Đảo. Ảnh: Mạnh Cường

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa cùng lãnh đạo Tập đoàn Địa ốc Kim Oanh thăm hỏi, tặng quà cho gia đình các cựu tù chính trị tại huyện Côn Đảo. Ảnh: Mạnh Cường

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm nhiều hơn nữa, tích cực huy động các nguồn lực chăm lo, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nhằm giúp các em có điều kiện phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần, góp phần xây dựng chất lượng nguồn nhân lực trong tương lai của huyện.

Dịp này, Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa- Trường Sa thân yêu” cũng đã giao lưu, tặng quà cho các cựu tù chính trị đang sinh sống tại huyện Côn Đảo.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.