Trang nghiêm, xúc động lễ chào cờ 'Tôi yêu Tổ quốc tôi'

(PLO)- Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động với hơn 300 đoàn viên, thanh niên tham gia.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-4, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam TP.HCM tổ chức Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025).

Tôi yêu Tổ quốc tôi 20.jpeg
Ông Ngô Minh Hải, Bí thư Thành đoàn TP.HCM cùng các đại biểu, thanh niên tại lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.

Chương trình nằm trong khuôn khổ hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, tiếp lửa truyền thống, khơi dậy tinh thần yêu nước, trách nhiệm và sẵn sàng đóng góp của thanh niên TP cho sự phát triển của đất nước.

Chương trình thu hút sự tham gia của hơn 300 hội viên, thanh niên đang học tập và làm việc tại TP mang tên Bác.

Tôi yêu Tổ quốc tôi 12.jpeg
Ông Ngô Minh Hải, Bí thư Thành đoàn TP.HCM, trao quà kỷ niệm đến các cô chú Câu lạc bộ Truyền thống Thành đoàn.

Lễ chào cờ năm nay được tổ chức tại điểm cầu chính là Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM – địa chỉ đỏ số 04 Duy Tân, nơi từng là trung tâm đấu tranh công khai của tuổi trẻ TP thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

Tôi yêu Tổ quốc tôi 19.jpeg
Tôi yêu Tổ quốc tôi 18.jpeg
Tôi yêu Tổ quốc tôi 17.jpeg
Tôi yêu Tổ quốc tôi 16.jpeg
Thanh niên TP tại lễ chào cờ.

Với ý nghĩa lịch sử sâu sắc, địa điểm này đã được đồng chí Nguyễn Văn Linh – Bí thư Thành ủy thời điểm đó cắt băng khai mạc bia truyền thống, ghi dấu nơi trung tâm đấu tranh công khai của tuổi trẻ TP trong thời kỳ kháng chiến.

Tôi yêu Tổ quốc tôi 9.jpeg
Tôi yêu Tổ quốc tôi 8.jpeg
Tôi yêu Tổ quốc tôi 7.jpeg
Các cô chú đại diện Câu lạc bộ Truyền thống Thành đoàn đã trao tặng Huy hiệu kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước cho những cá nhân đang tiếp nối lý tưởng cách mạng.

Sau lễ chào cờ, các thanh niên TP sẽ có hành trình đến các địa chỉ đỏ - nơi ghi dấu truyền thống đấu tranh anh dũng của dân tộc, để mỗi bạn trẻ thêm tự hào, hiểu rõ trách nhiệm và góp phần xây dựng đất nước.

Tôi yêu Tổ quốc tôi 1.jpeg
Các thanh niên TP sẽ có hành trình đến các địa chỉ đỏ - nơi ghi dấu truyền thống đấu tranh anh dũng của dân tộc.

Dịp này, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã tặng quà tri ân các cô chú trong Câu lạc bộ Truyền thống Thành Đoàn; trao tặng Huy hiệu kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước cho 50 đoàn viên thanh niên tiêu biểu của TP.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.