Trấn Thành nghẹn ngào khi 'ông vua vọng cổ' Viễn Châu qua đời

(PLO)- “Mưa rơi lạnh buốt tim rồi. Tôi khóc cho người, Hay tôi khóc cho tôi!???” Đó là những dòng tâm sự nghẹn ngào của Trấn Thành khi hay tin "ông vua vọng cổ" Viễn Châu qua đời.  

Trưa 1-2-2016, giới nghệ sĩ và công chúng yêu thích cải lương bàng hoàng trước tin NSND-soạn giả Viễn Châu đã ra đi. Dù biết điều đó sẽ xảy ra nhưng nhiều người vẫn không giấu được sự xót xa, tiếc thương cho cây đại thụ của làng sân khấu, nghệ thuật cổ truyền đã mãi mãi rời xa trần thế.

Trên trang cá nhân của mình, Trấn Thành đã bày tỏ lòng thương tiếc và đau xót khi nói về người nghệ sĩ tài ba này.

Trấn Thành nghẹn ngào khi 'ông vua vọng cổ' Viễn Châu qua đời ảnh 1
Trấn Thành xót xa khi biết tin "ông vua vọng cổ" Viễn Châu qua đời

Anh chia sẻ: “Ngay hôm qua thôi, đang lúc tập tuồng, lòng tôi trùng xuống khi hay tin ngài lìa dương thoát tục. Rụng rời. Chẳng biết nói gì.

Dẫu biết trăm năm một kiếp người, ai rồi cũng phải ra đi. Dẫu biết ngài cũng chẳng thể biên soạn thêm 1 bài vọng cổ nào nữa ở cái tuổi mà ăn uống hàng ngày cũng cần phải có người giúp đỡ, NHƯNG.... cảm giác mất mát nhận được là quá lớn!!!

Rồi bao lâu nữa nhân thế mới có được một soạn giả NÂNG NIU TỪNG CHỮ MÌNH VIẾT RA với lương tri của một nghiệp đồ dành sự tôn thờ tuyệt đối của mình cho sân khấu, với tri thức sâu rộng của một bậc thầy nghiên cứu sử học đa quốc gia xuyên triều đại, và với ý thức tối cao trong việc đạt đến giá trị văn học và âm nhạc dân tộc thượng đẳng ???

Dương thế sẽ vang mãi tên ngài. Cháu con đời đời sẽ bảo tồn, gìn giữ kho tàng đồ sộ mà ngài đã lưu lại cho hậu thế và thánh địa cải lương.

Chỗ ngài đến thiên hạ gọi hoàng cung, nơi ngài đứng là ngai vàng điện ngọc. Ngủ một giấc thật sâu và hãy xem như một chuyến viễn du nhé.... ông hoàng vọng cổ VIỄN CHÂU !

Mưa rơi lạnh buốt tim rồi.

Tôi khóc cho người?

Hay tôi khóc cho tôi!???

Trấn Thành nghẹn ngào khi 'ông vua vọng cổ' Viễn Châu qua đời ảnh 2
NSND Viễn Châu qua đời ở tuổi 92 

Tang lễ NSND Viễn Châu đã diễn ra tại Nhà tang lễ TP.HCM từ ngày 2-2 và sau đó đưa đi hỏa thiêu tại Bình Hưng Hòa vào ngày 4-2.

NSND Viễn Châu tên thật Huỳnh Trí Bá, sinh năm 1923, quê Trà Vinh. Năm 2012 ông được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

Gia tài ông để lại cho đời khoảng 70 vở cải lương, cùng 2.000 bài ca cổ. Tên tuổi của ông gắn liền với hàng trăm tác phẩm xuất sắc chạm đến trái tim của khán giả. Có thể kể đến như: Tình anh bán chiếu, Tần Quỳnh khóc bạn, Võ Đông Sơ, Lá trầu xanh, Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài, Lan và Điệp, Hàn Mặc Tử, Đêm tàn bến Ngự, Hoa Mộc Lan, Tình mẫu tử, Hai nụ cười xuân, Ai điên ai tỉnh...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.