TP.HCM: Nhiều bệnh viện vắng người khám ngày cuối năm

(PLO)- Không ít bệnh viện ở TP.HCM có số lượt bệnh nhân tới khám trong ngày cuối năm để nghỉ Tết Nguyên đán 2024 giảm 50% so với những ngày trước đó.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-2 là ngày khám cuối năm của các bệnh viện ở TP.HCM để nghỉ Tết Nguyên đán 2024. Ghi nhận của phóng viên cùng ngày cho thấy bệnh nhân vắng hơn ngày thường rất nhiều.

Khám định kỳ và khám theo lịch hẹn

Tại Bệnh viện TP Thủ Đức, ngày thường bệnh nhân phải chen chúc ở hành lang và các lối đi. Tuy nhiên, chiều 7-2, tất cả hành lang và lối đi thông thoáng vì ít bệnh nhân.

Vừa bước ra khỏi phòng khám nội tiết, bà Nguyễn Thị Hương (48 tuổi, ngụ TP.HCM) chia sẻ: “Tôi bị tiểu đường đã ba năm, phải khám theo định kỳ. Ngày thường thì phải chờ hơi lâu vì đông người bệnh như tôi. Tuy nhiên, chiều nay, tôi không phải đợi vì vắng bệnh nhân”.

TP.HCM: Nhiều bệnh viện vắng người khám ngày cuối năm
Bệnh nhân tới khám tại Bệnh viện Nhân dân 115 trong ngày cuối năm giảm 50% những ngày trước đó. Ảnh: TRẦN NGỌC

Hình ảnh tương tự cũng xuất hiện ở Bệnh viện Nhân dân 115, TP.HCM. Không ít khoa khám hầu như không có bệnh nhân.

“Tôi bị bệnh lý cơ xương khớp cách đây hai năm. Tháng trước, tôi tới bệnh viện khám và được bác sĩ (BS) cho lịch hẹn đúng vào ngày hôm nay. Bình thường bệnh nhân đông lắm, phải ngồi chờ. Tuy nhiên, chiều nay, do là buổi khám bệnh cuối năm trước khi nghỉ Tết Nguyên đán 2024 nên bệnh nhân vắng hoe, tôi không phải đợi” - ông Nguyễn Thanh Hùng (52 tuổi, ở Long An) nói.

Giảm khoảng 50% bệnh nhân

TS-BS Vũ Trí Thanh, Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức, cho biết ngày 6-2, BV ghi nhận có hơn 3.700 lượt bệnh nhân khám bệnh. Tuy nhiên, trong ngày 7-2, con số đó không tới 3.000.

“Nguyên nhân chính là do bệnh nhân về quê ăn Tết. Những bệnh nhân đến khám hôm nay đa phần khám định kỳ do mắc các bệnh mạn tính như tiểu đường, tim mạch, huyết áp… Mặc dù vắng bệnh nhân nhưng các khoa, phòng vẫn bố trí đủ BS, điều dưỡng” - TS-BS Thanh cho biết thêm.

benh-nhan-1.jpg
Một bệnh nhân hiếm hoi tới Bệnh viện TP Thủ Đức khám bệnh ngày cuối năm. Ảnh: TRẦN NGỌC

“Năm nào cũng vậy, bệnh nhân tranh thủ tới khám trong những ngày cận Tết để về quê sớm nên số lượng rất đông. Điều này dẫn đến tình trạng ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết Nguyên đán thường vắng bệnh nhân. Thống kê cho thấy số bệnh nhân khám hôm nay chỉ khoảng 50% so với những ngày trước đó và đa phần đến khám theo lịch hẹn của BS” - BS Trần Văn Sóng, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115, chia sẻ.

BS Nhan Tô Tài, Giám đốc Bệnh viện quận 12, cũng nhìn nhận bệnh nhân đến khám trong hôm nay giảm 50% so với những ngày trước đó do đông người bệnh đã khám trong mấy ngày cận Tết để về quê.

“Bệnh nhân hôm nay đa phần khám theo diện bảo hiểm y tế, khám định kỳ và khám theo lịch hẹn để được BS cho thuốc uống trong những ngày bệnh viện nghỉ Tết Nguyên đán” - BS Tài nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.