TP.HCM: Liên tiếp 3 ca tai biến sau hút mỡ bụng chỉ trong 10 ngày

(PLO)- Chỉ trong vòng 10 ngày, tại TP.HCM đã có 3 ca tai biến sau phẫu thuật thẩm mỹ hút mỡ bụng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-7, theo nguồn tin của PLO, mới đây tại TP.HCM đã xảy ra 2 ca tai biến sau phẫu thuật hút mỡ bụng.

Ca thứ nhất là nữ bệnh nhân LTL (32 tuổi, ngụ Tây Ninh) đến một bệnh viện thẩm mỹ để phẫu thuật hút mỡ bụng và cắt da thừa vào ngày 4-7. Đến sáng 5-7, bệnh nhân khó thở, đau ngực, ho khan.

Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy với tình trạng suy hô hấp, tổn thương cấp tính phế nang mao mạch phổi (ARDS) nghi thuyên tắc mỡ, hậu phẫu ngày thứ nhất hút mỡ bụng, cắt da thừa.

Kết quả chẩn đoán hình ảnh không thấy bệnh nhân bị thuyên tắc động mạch phổi và các nhánh lớn hai bên. Bệnh nhân được theo dõi bệnh cảnh tăng áp phổi, tổn thương phế nang, đông đặc lan tỏa hai phổi, theo dõi viêm, tràn dịch màng phổi hai bên lượng ít, xẹp thụ động nhu mô phổi kế cận.

Bệnh nhân được chuyển vào khoa Hồi sức cấp cứu (ICU) điều trị với chẩn đoán theo dõi thuyên tắc mỡ, hậu phẫu hút mỡ bụng, cắt da thừa.

hút mỡ bụng - 1
Hơn một tuần có 3 ca tai biến sau hút mỡ bụng tại TP.HCM. Ảnh: Internet

Ca thứ hai là bệnh nhân THA (25 tuổi, ngụ Cần Thơ) đi hút mỡ bụng tại một phòng khám ngày 5-7.

Sau khi kết thúc hút mỡ bụng, bệnh nhân thấy mệt, chóng mặt, đau đầu, đau bụng nhiều. Bệnh nhân đến Bệnh viện An Bình nhưng chuyển biến nặng nên được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy lúc sáng 6-7.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tỉnh, da niêm nhợt, khối bầm tím sưng nề thành bụng trái lan ra sau lưng; ba vết mổ 1cm vùng bụng ra máu thấm gạc và một vết mổ vùng lưng.

Bệnh nhân được chẩn đoán choáng giảm thể tích - tụ máu thành bụng, hậu phẫu ngày thứ nhất hút mỡ bụng. Bệnh nhân được hồi sức, truyền máu, dịch truyền, kháng sinh, giảm đau, cầm máu.

Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy tụ máu trong mô dưới da thành bụng trái, có dấu thoát mạch không rõ nhánh động mạch bên trong tụ dịch, khí trong mô dưới da thành bụng trái. Bệnh nhân bị tụ dịch, thâm nhiễm mỡ mô dưới da thành bụng phải, được theo dõi điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Trước đó, ngày 29-6, bệnh nhân VTH (47 tuổi, ngụ Khánh Hòa) đến Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam Sài Gòn hút mỡ bụng và bị tai biến nên phải chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy.

Sau hơn 4 giờ phẫu thuật, đến 17 giờ cùng ngày, bà H được rút nội khí quản, chuyển sang khoa Phẫu thuật thẩm mỹ để điều trị tiếp.

Hơn một ngày sau mổ, bà H than mệt, khó thở, diễn tiến nặng dần. Bệnh viện khởi động báo động đỏ nội viện, liên hệ Bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ chuyên môn. Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Thanh tra Sở Y tế yêu cầu giám đốc bệnh viện tạm ngưng thực hiện phẫu thuật, thủ thuật đối với bác sĩ HQH (bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân H) cho đến khi có kết luận từ cơ quan chuyên môn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.