TP.HCM: Khám, cấp thuốc miễn phí cho 200 người có công với cách mạng

(PLO)- Chương trình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 200 người có công tại TP.HCM thể hiện nghĩa cử tri ân, chăm lo sức khỏe nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2025).

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-7, Sở Nội vụ TP.HCM phối hợp với Phòng khám Đa khoa 136 tổ chức chương trình khám bệnh chuyên khoa xương khớp – thần kinh và cấp phát thuốc miễn phí cho người có công với cách mạng.

Đây là hoạt động kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2025), thể hiện tinh thần “uống nước nhớ nguồn”, tri ân những người đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc.

Trao đổi với PLO, BS Huỳnh Văn Phi, chuyên khoa Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng, cho biết việc đồng hành cùng Sở Nội vụ TP.HCM tổ chức khám, chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho những người có công với cách mạng xuất phát từ truyền thống “uống nước nhớ nguồn”.

Bên cạnh hoạt động khám chữa bệnh, đơn vị của bác sĩ Phi còn phối hợp cùng Sở Nội vụ TP.HCM thực hiện lắp tay, chân giả cho các thương binh bị khuyết tật chi. Đợt hỗ trợ gần nhất vừa được triển khai trước chương trình khám bệnh này.

người có công 18.jpg
người có công 14.jpg
người có công 11.jpg
người có công 10.jpg
BS Phi thăm khám cho những người có công với cách mạng. Ảnh: HN

“Chúng tôi sẽ đánh giá hiệu quả cũng như lắng nghe phản hồi từ các cô chú. Nếu tích cực, chúng tôi dự kiến sẽ mở rộng mô hình, hướng đến hỗ trợ trẻ em khuyết tật và bệnh nhân nghèo thuộc diện chính sách” - BS Phi nói.

người có công 8.jpg
Ông Minh đang đợi thăm khám tại chương trình. Ảnh: HN

Lần đầu tiên tham gia chương trình khám bệnh miễn phí dành cho người có công với cách mạng, ông Lê Thanh Minh (60 tuổi, ngụ phường Hòa Hưng) chia sẻ cảm giác vừa bất ngờ, vừa xúc động. Trước đây, ông chủ yếu khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế tại các cơ sở tuyến ngoài.

“Tôi nghe phường thông báo có chương trình hỗ trợ khám cho thương binh và nạn nhân chất độc da cam. Đúng lúc đầu gối đang đau nhức nên tôi đăng ký tham gia” - ông Minh nói.

Ông Minh là thương binh hạng 2/4, bị thương vào ngày 23-12-1988 khi làm nhiệm vụ công binh tại Campuchia.

“Trong lúc dẫn nhóm dò mìn để mở đường, tôi gặp phải một loại mìn chạm nổ đặc biệt, rất khó phát hiện do chỉ có ký hiệu nhỏ dưới đáy. Dù đã thao tác đúng quy trình, trái mìn vẫn phát nổ” - ông Minh kể.

Vụ nổ khiến ông bị thương nặng ở tay và đầu gối, được giám định thương tật với tỷ lệ 61%. Đến nay, vết thương ở đầu gối vẫn thường xuyên gây đau nhức. Dù chiến tranh đã lùi xa hơn 30 năm, những ký ức về trận mìn năm ấy vẫn in đậm trong tâm trí của ông.

“Hồi đó có người xin rút vì quá áp lực, nhưng tôi là chỉ huy. Nếu tôi không làm thì anh em làm sẽ nguy hiểm hơn. Gặp chuyện gì thì tôi cũng chịu. Giờ ngồi đây khám cũng là may mắn quá rồi” - ông Minh tâm sự.

Hiện ông Minh sống cùng vợ trong căn nhà nhỏ ở quận 10. Thu nhập gia đình chủ yếu dựa vào trợ cấp thương binh khoảng 5,4 triệu đồng/tháng và lương hưu của vợ từ 5 đến 6 triệu đồng.

Một trong những người tham gia chương trình khám bệnh là bà Đoàn Thị Lý (69 tuổi, ngụ phường Hòa Hưng, quận 10), bệnh binh có tỷ lệ thương tật 61%, đến khám các bệnh lý về xương khớp.

người có công 17.jpg
Bà Lý đã có mặt từ 7 giờ 30 phút để được khám chữa bệnh. Ảnh: HN

Bà Lý cho biết, buổi khám bắt đầu lúc 7h30 sáng, các bác sĩ thăm khám kỹ lưỡng, tư vấn rõ ràng cách điều trị và chăm sóc sức khỏe phù hợp với người cao tuổi.

“Tay tôi thường xuyên đau nhức, nên khi được phường thông báo có chương trình khám bệnh dành cho thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sĩ, tôi liền đăng ký tham gia. Ai cũng vui và phấn khởi” - bà Lý chia sẻ.

Theo bà Lý, nhiều năm trước, bà từng mắc hàng loạt bệnh do ảnh hưởng từ quá trình lao động vất vả khi còn trẻ như thoái hóa khớp, bệnh tim mạch, dạ dày, rối loạn tiền đình... Nhờ nghỉ ngơi hợp lý, sinh hoạt điều độ và chú ý ăn uống, sức khỏe của bà hiện đã cải thiện đáng kể.

người có công 9.jpg
Cô chú là người có công với cách mạng được tặng quà khi đến khám chữa bệnh. Ảnh: HN

Hiện bà Lý sống cùng chồng, hai người con và một cháu nội. Gia đình bà có truyền thống ba thế hệ tham gia cách mạng.

“Tôi luôn trân trọng những hoạt động chăm lo cho người có công như thế này. Không chỉ là sự tri ân, mà còn là nguồn động viên để chúng tôi sống vui, sống khỏe” - bà Lý tâm sự.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.