TP.HCM: Cải tạo lại tuyến hẻm ngang nhà Mẹ Việt Nam anh hùng

(PLO)- Ba doanh nghiệp trên địa bàn quận Bình Tân, TP.HCM tiếp tục đồng hành cùng báo Pháp Luật TP.HCM thực hiện những hoạt động thiện nguyện sắp tới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 8-8, ông Lâm Nguyên Bảo, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP.HCM cho biết tuyến hẻm trên địa bàn tổ 3, ấp 8, xã Bình Mỹ đã đưa vào sử dụng sau vài ngày cải tạo, nâng cấp.

“Tuyến hẻm nói trên dài 150 m, rộng hơn 2 m được đổ bê tông với tổng số tiền khoảng 100 triệu đồng. Hai doanh nghiệp ở quận Bình Tân, TP.HCM là Công ty TNHH một thành viên Thương mại Dịch vụ Đại Thái An và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Linh Kiệt tài trợ toàn bộ kinh phí” – ông Bảo cho biết thêm.

Bà con đi lại thuận lợi sau khi tuyến hẻm được tráng bê tông. Ảnh: MINH TƯỚC

Bà con đi lại thuận lợi sau khi tuyến hẻm được tráng bê tông. Ảnh: MINH TƯỚC

Theo ông Bảo, tuyến hẻm trước đây nhỏ và sình lầy nên bà con thường trượt té khi ra đồng, trồng rau muống. Các cháu nhỏ quần áo lấm lem khi tới trường. Sau khi tráng bê tông, truyến hẻm khang trang, tạo thuận lợi cho bà con và các cháu nhỏ đi lại.

“Điều đáng nói tuyến hẻm nói trên đi ngang nhà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tròn. Mẹ có hai con đã hy sinh vì sự độc lập, tự do của đất nước” – ông Bảo nói.

Lãnh đạo địa phương tặng giấy khen cho các doanh nghiệp tài trợ. Ảnh: THANH SỬU

Lãnh đạo địa phương tặng giấy khen cho các doanh nghiệp tài trợ. Ảnh: THANH SỬU

Theo ông Nguyễn Văn Thức, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Linh Kiệt, doanh ngiệp này cùng Công ty TNHH một thành viên Thương mại Dịch vụ Đại Thái An hỗ trợ kinh phí cải tạo tuyến hẻm nói trên để tỏ lòng tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tròn.

“Hai doanh nghiệp chúng tôi cũng muốn góp một phần nhỏ để giúp bà con “Đất thép thành đồng” thuận tiện việc làm ăn để ổn định kinh tế, nâng cao đời sống” – ông Thức chia sẻ.

Trước đó, thông qua Công đoàn báo Pháp Luật TP.HCM, hai DN này (thuộc Hội tennis doanh nhân Bình Tân) đã hỗ trợ 100 triệu đồng để chăm lo học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn (Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Linh Kiệt); 20 triệu đồng để giúp đỡ gia đình chính sách khó khăn (Công ty TNHH một thành viên Thương mại Dịch vụ Đại Thái An).

Ngoài hai doanh nghiệp nói trên, Công ty TNHH Sản xuất thương mại Trường Việt (quận Bình Tân, TP.HCM) mới đây đã gửi Chi đoàn cơ sở báo Pháp Luật TP.HCM 30 triệu đồng để nâng cấp hồ dạy bơi cho trẻ em ở xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ, TP.HCM.

Sắp tới, ba doanh nghiệp nói trên tiếp tục đồng hành cùng báo Pháp Luật TP.HCM để thực hiện những hoạt động thiện nguyện.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.