TP.HCM: Bà con Hóc Môn hoãn lễ hỏi để phòng dịch COVID-19

(PLO)- Đám cưới từ 10 bàn rút xuống còn bốn và đãi thành hai đợt để tránh tập trung đông người.

“Lẽ ra trưa nay (28-3) là lễ hỏi con gái tôi. Tuy nhiên, đang trong mùa dịch COVID-19, lại được sự vận động của chính quyền nên gia đình hai bên thống nhất hoãn lại và sẽ tổ chức sau khi cả nước hết dịch bệnh” - ông Thạch Quý (ấp Mỹ Hòa 1, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn) chia sẻ.

Lễ hỏi là ngày quan trọng nên gia đình ông Quý cùng thông gia bàn bạc rất kỹ từ trước tết Nguyên đán Canh Tý 2020 và thống nhất chọn ngày làm lễ. Gia đình ông Quý cũng đã mời bà con thân thuộc, chuẩn bị nấu nướng đãi nhà trai. Bên thông gia cũng lo đầy đủ vật lễ ăn hỏi, mong tới ngày qua nhà đàng gái. Con gái ông Quý cùng chàng rể tương lai nôn nóng từng giờ.

Bà con xã Trung Chánh hạn chế mời khách khi có giỗ chạp, cưới hỏi. Ảnh: TRẦN NGỌC

“Lúc đầu tôi định làm ba bàn tiệc. Sau khi chính quyền vận động chỉ nên tổ chức hai bàn kèm máy đo thân nhiệt, khẩu trang, nước rửa tay dành khách mời, tôi đồng ý ngay. Tuy nhiên sau khi suy tính, lại nghe TP.HCM chỉ đạo không nên tụ tập đông người để phòng COVID-19, tôi và thông gia quyết định hoãn lễ hỏi” – ông Quý trải lòng.

Tương tự, ngày mai (29-3), bà Nguyễn Thị Hồng Nhung (cũng ấp Mỹ Hòa 1, xã Trung Chánh) tổ chức lễ cưới cho con gái. Trước đây haituần, bà Nhung gửi thiệp mời gần 100 khách, vị chi 10 bàn.

“Sau khi được sự vận động của chính quyền, tôi rút xuống còn bốn bàn và đãi hai đợt trưa với chiều, mỗi đợt hai bàn. Tôi gọi điện thoại hoặc đến từng nhà người hoãn mời để xin lỗi và giải thích ngọn ngành. Sau khi hiểu, ai cũng thông cảm và nói tôi làm vậy là đúng” – bà Nhung nói.

“Đám cưới rình rang không quan trọng, miễn sao hai con hạnh phúc. Với lại đang mùa dịch, cần sự chung tay chung sức mọi người để mau đẩy lùi dịch bệnh. Hạn chế tập trung đông người là một trong giải pháp ngăn ngừa lây nhiễm bệnh COVID-19 mà ngành y tế khuyến cáo” - bà Nhung nói thêm.

“Đúng là ông Quý đã hoãn lễ hỏi con gái. Riêng đám cưới con bà Nhung, gia đình chỉ đãi bốn bàn tiệc và đã chuẩn bị đầy đủ khẩu trang cùng nước rửa tay. Trạm Y tế xã Trung Chánh sẽ hỗ trợ đo thân nhiệt khách ăn cưới” - ông Nguyễn Văn Ngỡi, Chủ tịch UBND xã Trung Chánh, cho biết.

“Điều đáng mừng là nhiều bà con trong xã Trung Chánh nhận thức được sự nguy hại dịch bệnh COVID-19 nên chấp hành mọi khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh của TP, huyện và xã. UBND xã đang tiếp tục vận động một số hộ hạn chế mời khách trong ngày giỗ chạp, cưới hỏi hoặc hoãn lại sau khi hết dịch bệnh” - ông Ngỡi nói thêm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.