TP.HCM: 1 cơ sở thẩm mỹ bị tố gây biến chứng cho khách hàng

(PLO)- Người nhà chị LHTN tố cơ sở thẩm mỹ K (TP.HCM) gây biến chứng trong quá trình làm sáng da mặt.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 17-1, trao đổi với PLO, anh Lê Hoàng Quân cho biết trưa 13-1, chị anh tên LHTN (40 tuổi, ở Đồng Nai) đến cơ sở thẩm mỹ K (TP.HCM) để làm sáng da mặt.

“Khoảng 16 giờ 40 phút ngày 13-1, người quen gọi điện thoại cho tôi và báo chị N được đưa tới cấp cứu tại BV Nhân dân 115 TP.HCM” – anh Quân cho biết thêm

cơ sở thẩm mỹ
Các cơ sở thẩm mỹ phải đáp ứng đầy đủ, nghiêm ngặt về trang thiết bị, cơ sở vật chất, điều kiện hoạt động...

Theo lời kể của anh Quân, chị N cho biết cơ sở thẩm mỹ K đã ủ tê trước khi làm sáng da mặt. Tuy nhiên, do chị N than đau nên cơ sở này ủ tê thêm lần nữa. Sau khi ủ tê lần thứ hai, chị N rơi vào tình trạng biến chứng như chóng mặt, nôn ói.

“Chị N cho biết thêm thấy chị chóng mặt, nôn ói, cơ sở thẩm mỹ K tiêm cho chị một liều thuốc. Sau khi tiêm, chị N nôn ói liên lục, người gồng cứng, mắt tối sầm… Kể tới đây, chị N lịm dần, không nói gì được nữa nên được BV Nhân dân 115 đưa vô khoa Hồi sức tích cực chống độc” – anh Quân nói.

Theo anh Quân, người đại diện cơ sở thẩm mỹ K gọi xe của Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM chở chị N từ cơ sở thẩm mỹ tới BV Nhân dân 115. Sau đó,người này đóng tạm ứng tiền viện phí ba triệu đồng.

“Từ đó tới nay, phía cơ sở thẩm mỹ K bỏ mặc chị N, không qua thăm hỏi cũng chẳng đóng thêm tiền. Tôi “chạy đôn chạy đáo” đóng thêm 30 triệu đồng viện phí và các khoản tiền phát sinh khác” – anh Quân nói.

Nói xong, anh Quân đưa phóng viên xem biên lai thu phí vận chuyển chị N từ cơ sở thẩm mỹ K tới BV Nhân dân 115 do Trung tâm Cấp cứu 115 lập. Trong biên lai này, ông H. là người đại diện của cơ sở này ký tên đóng tiền.

Phóng viên sau đó gọi điện thoại cho người đại diện của cơ sở thẩm mỹ có tên trong biên lai đóng tạm ứng tiền viện phí, đề nghị gặp mặt để trao đổi sự việc. Tuy nhiên, người này nói “bên đây (cơ sở thẩm mỹ K – PV) không tiếp đón báo chí”.

BS Lê Anh Tuấn, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp BV Nhân dân 115, cho biết chị N đang được thở máy, các sinh hiệu vẫn chưa ổn định, tiên lượng nặng. BV này cũng đã gửi báo cáo vụ việc tới Sở Y tế TP.HCM.

Theo đại diện Sở Y tế TP.HCM, nơi đây đã nhận được báo cáo và đang tiến hành làm rõ sự việc.

Trước đó, tháng 11-2023, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM phạt chủ hộ kinh doanh thẩm mỹ viện K tổng cộng 25 triệu đồng và đình chỉ hoạt động khám, chữa bệnh cho đến khi có đầy đủ hồ sơ pháp lý liên quan. Lý do là cơ sở đã sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người trái phép...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.