Lời kể của công nhân thoát chết từ kho lạnh

“Tôi liếm từng giọt nước rỉ từ bịch cá...”

Anh Mai Thanh Sang nói sức khỏe đã hồi phục 80%, còn đôi chân cũng đang dần hồi phục.
“Tôi liếm từng giọt nước rỉ ra từ thùng cá để sống”. Anh Mai Thanh Sang (23 tuổi, ngụ ấp Bình Trung, xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp) - người công nhân sống sót hi hữu trong kho hàng đông lạnh của Công ty CP Vạn Ý (Cụm công nghiệp Bình Thành, huyện Thanh Bình) trong hơn 100 giờ đã kể lại với Pháp Luật TP.HCM tại BV Chợ Rẫy vào ngày 25-7.

Lạnh và đói, khát

Anh Sang kể chiều 19-7, khi vào kho lạnh làm việc trên xe nâng, anh mặc áo thun, bên ngoài là áo len và hai cái áo bảo hộ; bên trong quần bảo hộ là quần vải; đầu đội nón bảo hộ, mặt trùm khăn len, chân mang giày. Anh Sang cho biết lúc đang điều khiển xe nâng kiện hàng (pallet) cá tra phi lê xếp lên để giao ca vì đã 6 giờ chiều thì vô tình chiếc xe va chạm với kệ hàng, thế là từng kiện hàng cao hơn 10 m liên tiếp sập xuống đè lên người anh. Sự việc diễn ra nhanh đến nỗi anh không kịp thoát thân được. “Lúc hoàn hồn thì thấy mình nằm dưới đống hàng cá và cơ thể bị đè nghiêng một bên, trên đầu còn khoảng trống 10 cm để thở. Lúc đó tôi nghĩ đủ thứ, nghĩ về gia đình, vợ con, cha mẹ, nghĩ về công ty và nhiều lúc tuyệt vọng vì nghĩ không biết mình có sống được không” - anh Sang kể trong nước mắt.

Anh Mai Thanh Sang nói rất hạnh phúc khi mình được cứu sống. Ảnh: TÙNG SƠN

Bác sĩ BV Chợ Rẫy đang thăm khám cho anh Mai Thanh Sang. Ảnh: TÙNG SƠN

Bốn ngày nằm dưới đống cá tra đổ đè, anh nói mình không cảm thấy cóng. Anh cũng không hiểu tại sao, có lẽ do được mặc đồ bảo hộ. Nhưng anh thấy lạnh và đói khát. Những lúc đói và khát, do một tay bị tì đè, anh dùng hết sức lấy ngón tay của bàn tay còn lại chọt vào thùng carton đựng cá để lấy những giọt nước đông lạnh trong bịch cá rỉ ra và đưa vào miệng liếm nó để sống. Liếm nước xong anh ngủ. Anh không nhớ mình liếm những “giọt sống” bao nhiêu lần, anh chỉ nhớ là sau khi liếm anh kêu cứu nhưng không có hồi âm, rồi mệt quá lại ngủ. Anh nói không biết mình đã ngủ bao nhiêu giấc và trải qua mấy ngày đêm vì không còn ý niệm thời gian cho đến khi được cứu sống.

Nằm trong kho lạnh bốn ngày, năm đêm

Công nhân Mai Thanh Sang được tìm thấy vào khoảng 23 giờ 45 ngày 23-7 khi đang nằm kẹt dưới các kệ hàng hóa (pallet) trong kho cấp đông của Công ty CP Vạn Ý. Tính từ lúc xảy ra sự cố sập kệ hàng vào chiều 19-7 cho đến khi được tìm thấy, anh Sang phải nằm trong kho lạnh bốn ngày, năm đêm. Khi được lực lượng cứu hộ tìm thấy và giải thoát ra ngoài, anh Sang đã kiệt sức, thân nhiệt rất thấp, hai chân tê cứng…

Sau mấy ngày tìm kiếm không kết quả, bà Nguyễn Thị Tú (mẹ ruột anh Sang) và những người thân trong gia đình gần như tuyệt vọng. “Nhà cũng chuẩn bị tư tưởng làm đám tang cho nó vì tìm kiếm lâu quá rồi. Nhưng tôi có niềm tin và hy vọng nó còn sống. Khi kiếm xác con, phát hiện nó còn sống tôi mừng hết biết” - bà Tú nói.

Hiện phía Công ty CP Vạn Ý hỗ trợ ban đầu cho anh Sang 10 triệu đồng; trước mắt lo toàn bộ chi phí điều trị cho anh. Được biết anh Sang có vợ và một con nhỏ, cuộc sống còn khó khăn.

D.TÍNH - P ĐIỀN - V.LINH - G.TUỆ

Sức khỏe anh Sang đã ổn định

Ngày 25-7, BS Trần Đoàn Đạo, Trưởng khoa Bỏng - Tạo hình BV Chợ Rẫy (TP.HCM), cho biết công nhân Mai Thanh Sang (23 tuổi, ở Đồng Tháp) được chuyến đến BV vào khuya 24-7 trong tình trạng mạch, nhiệt độ ổn định nhưng bị bỏng hai bàn chân, ngón chân và lở loét một số vùng da bụng. BV đã tiến hành các xét nghiệm và kết quả đều nằm trong giới hạn cho phép. Hiện sức khỏe anh Sang ổn định. Các bác sĩ đang tiếp tục theo dõi sự tím tái các đầu chi dưới, bàn chân dù đã có dấu hiệu hồi phục. “Chúng tôi đã hội chẩn và tiếp tục làm xét nghiệm xem việc tưới máu vùng chân bệnh nhân như thế nào để có hướng điều trị tiếp” - BS Đạo nói. Cũng theo BS Đạo, thông thường sự tím những đầu chi trong bỏng lạnh được chẩn đoán là độ 3.

Bỏng lạnh xảy ra trên những người sống vùng lạnh, tiếp xúc với không khí trên 0oC kéo dài. Ngoài ra, người sống ở nhiệt độ 1oC-4oC trong môi trường ẩm ướt cũng gây ra bỏng lạnh. Ở Việt Nam những người làm ở hầm đông đá bảo quản hải sản thì dễ bị. Về cơ chế gây bỏng lạnh, theo BS Đạo nhiệt độ cơ thể người dao động từ 32oC đến 37oC. Khi nhiệt độ hạ thấp xuống thì gây nên hạ thân nhiệt, co mạch. Do vậy những nơi không được che phủ như đầu ngón tay, chân, mặt, mũi… sẽ tím tái, nếu kéo dài sẽ gây ra chết tế bào, hoại tử. Ngoài ra, bỏng lạnh còn gây tổn thương đa cơ quan. Do vậy, mỗi người tùy theo thể trạng, sức khỏe và nhiệt độ sẽ chịu những tổn thương khác nhau.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

 Bà Ly Sa trong cuộc vận động đồng bào dân tộc H’Mông xóa bỏ các hủ tục, trong đó có vấn nạn tảo hôn.

Cuộc chiến chấm dứt nạn tảo hôn

(PLO)- Cuộc chiến chấm dứt nạn tảo hôn là chìa khóa căn cơ để giải quyết hệ lụy là đói nghèo, trẻ em bỏ học, chất lượng dân số thấp kéo dài qua nhiều thập niên ở huyện Mường Lát (Thanh Hóa).
Ép con lấy chồng cận huyết

Ép con lấy chồng cận huyết

(PLO)- Tuổi 15, Sùng Thị Tú ở xã Trung Lý, huyện vùng cao biên giới Mường Lát (Thanh Hóa) đã bị chính mẹ ruột của mình ép lấy người cậu họ.
Tết tại bệnh viện dã chiến ở Nam Sudan

Tết tại bệnh viện dã chiến ở Nam Sudan

(PL)- Dù đón một cái Tết xa nhà nhưng bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 Việt Nam tại Nam Sudan cũng tổ chức nấu bánh chưng, trang trí mai, đào rộn ràng không khí Tết.
Đến Campuchia truy tìm MH370

Đến Campuchia truy tìm MH370

(PL)- Đội tìm kiếm người Anh nói rằng họ đã may mắn “thoát chết” trong quá trình tìm kiếm bất thành và sẽ trở về Anh hôm nay.
Phía sau 17.000 tỉ cho từ thiện của Châu Nhuận Phát

Phía sau 17.000 tỉ cho từ thiện của Châu Nhuận Phát

(PL)- Thiên vương điện ảnh nói sẽ tặng toàn bộ tài sản tương đương 17.000 tỉ đồng cho từ thiện vì: “Số tiền đó vốn không phải của chúng ta. Chúng ta đi vào thế giới này bằng hai bàn tay trắng và ra đi cũng như thế”.
Bán nhà, cưu mang con nuôi

Bán nhà, cưu mang con nuôi

(PL)- Hơn bốn năm nhận nuôi đứa trẻ mang căn bệnh quái ác, chị Trần Phương Lan đã đánh đổi gần như tất cả. Ngày 9-10 vừa qua, chị là một trong 10 nhân vật được UBND TP Hà Nội công nhận là “Công dân ưu tú thủ đô 2018”.
Mỹ-Anh-Pháp-Đức và khả năng đánh Syria

Mỹ-Anh-Pháp-Đức và khả năng đánh Syria

(PL)- Mỹ-Anh-Pháp-Đức bàn kế hoạch đánh Syria nếu nước này sử dụng vũ khí hóa học khi tấn công tổng lực tỉnh Idlib - cứ điểm cuối cùng của phe nổi dậy.
Jack Ma nghỉ hưu non đi làm giáo dục

Jack Ma nghỉ hưu non đi làm giáo dục

(PL)- Chủ tịch Tập đoàn Alibaba, tỉ phú Jack Ma, cho biết đang dành nhiều thời gian và tài sản hơn để làm từ thiện với mong muốn thành lập một quỹ từ thiện tập trung vào giáo dục.