Tờ vé số độc đắc “long đong”

Xung quanh vụ tờ vé số trúng độc đắc nhưng không được lãnh thưởng, sáng 19-10 đã xuất hiện tình tiết bất ngờ mới: lộ diện chủ nhân thực sự của tấm vé.

Sáng 19-10, Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Phước (XSKT Bình Phước) đã gặp gỡ phóng viên báo, đài để làm rõ vụ tờ vé số trên.

Công ty cũng mời ông Trương Tấn Tài (SN 1969, ngụ huyện Trà Ôn - Vĩnh Long), người được cho là đã mua tờ vé số ký hiệu Z9K1, số 774976 do XSKT Bình Phước phát hành và mở thưởng ngày 3-9. Tờ vé số này trúng giải độc đắc 1,5 tỉ đồng, nhưng do trời mưa làm ướt vé nên không được trả thưởng.

Tờ vé số độc đắc “long đong” ảnh 1

Ông Trương Tấn Tài, chủ nhân đích thực của tờ vé số trúng độc đắc 1,5 tỉ đồng 

Nhiều mâu thuẫn!
 
Theo lời ông Tài, chiều 3-9, người bán vé số tên Hùng tới báo tin 2 tờ vé số ông mua trúng độc đắc và trúng an ủi (100 triệu đồng - PV). Ngày 6-9, ông thuê taxi tới Công ty XSKT Bình Phước để nhận giải nhưng không được trả thưởng vì “tờ vé số không còn con dấu giáp lai”.
 
Nghe lời người tài xế taxi, ông Tài gặp luật sư Đào Xuân Thành (Văn phòng luật sư Thành Vinh, Đoàn luật sư tỉnh Bình Phước) và ký hợp đồng thực hiện dịch vụ tư vấn để lấy được giải thưởng. Tuy nhiên, bản hợp đồng này ông Tài… giao cho tài xế taxi giữ giùm (!?).
 
Khi báo đưa tin luật sư Thành đứng ra khởi kiện đòi tiền trúng số nhưng lại nhân danh chính mình, vợ ông Tài nhiều lần gọi điện cho ông Thành để lấy lại tờ vé số nhưng ông Thành không trả. Vì vậy, ngày 13-10, ông Tài làm tờ thông báo với nội dung “Chấm dứt hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp lý” với luật sư Thành.
 
Ông Lê Liên Hoàng, Giám đốc Công ty XSKT Bình Phước, cho biết ông Tài hợp đồng với ông Thành giá như sau: nếu đòi được tiền, ông Thành hưởng 500 triệu đồng, còn ông Tài hưởng phần còn lại (sau khi trừ thuế là 850 triệu đồng).
 
Tuy nhiên, bản hợp đồng lại thể hiện khác: “Sau khi đổi số trúng thưởng, bên A (ông Tài) đồng ý nhận 1 tỉ đồng, phần còn lại bên B (luật sư Thành) hưởng, tất cả các khoản phí bên B chịu”.

Tờ vé số độc đắc “long đong” ảnh 2

Tờ vé số bị từ chối trả thưởng do không có dấu giáp lai

Sẽ trả thưởng cho chủ nhân tờ vé?

“Nếu anh Tài gặp tôi sớm thì đỡ rồi vì tôi đã giải quyết nhiều trường hợp vé độc đắc bị rách dù hơi mất thời gian" - Ông Mai Hữu Ánh, đại lý vé số cấp I.

Ông Lê Liên Hoàng cho biết trước khi TAND thị xã Đồng Xoài hòa giải, ông đã cùng ông Nguyễn Đăng Khoa, Trưởng phòng Tổng hợp Công ty XSKT Bình Phước, xuống Vĩnh Long để xác minh đường đi của tờ vé số. Kết quả cho thấy tờ vé số “đi” từ đại lý Mai Hữu Ánh xuống đại lý cấp 2 rồi giao cho người bán lẻ tên Hùng và cuối cùng đến tay ông Tài. Như vậy, chủ nhân tờ vé số độc đắc là ông Trương Tấn Tài. Trả lời câu hỏi của PV Báo Người Lao Động, nếu đã xác định được chiếc vé trên là thật thì công ty có trả tiền thưởng cho ông Tài, ông Hoàng cho biết còn phải qua bước giám định, nếu giám định là thật, tất nhiên phải trả. Quy trình giám định bao gồm 3 bước: đường đi của tờ vé số (đã xác minh), tờ số có đúng là in từ Xí nghiệp In hay không và phải mở niêm phong kho vé ế với sự có mặt của hội đồng (gồm: công an, tư pháp, thanh tra). Sau 60 ngày, khi đã có các kết quả giám định là thật sẽ cho lãnh tiền thưởng. 

Sẵn sàng trả vé

Luật sư Đào Xuân Thành cho biết ông sẵn sàng trả lại tờ vé số cho ông Trương Tấn Tài, đồng thời rút đơn khởi kiện Công ty XSKT Bình Phước. "Tôi đã ký hợp đồng pháp lý và có quyền khởi kiện để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho thân chủ của tôi tại tòa. Từ khi thụ lý vụ án, tôi đã nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, đến nay đã đi được 8/10 chặng đường. Tôi sẵn sàng chấm dứt hợp đồng, với điều kiện ông Tài phải thanh lý hợp đồng đã ký với tôi vì ông Tài đã phá vỡ hợp đồng (ông Tài đã giao tờ vé số cho ông Thành khởi kiện – PV)" - ông Thành nói.

Y. Thanh

Theo TÂN TIẾN (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.