Tìm con cho người phụ nữ 'lạc' sang Trung Quốc

(PLO)- Liên quan đến thông tin người phụ nữ 'lạc' sang Trung Quốc đã về nhà, ngày 12-12, ông Lê Xuân Thắng -Công an xã Đức Sơn (huyện Anh Sơn, Nghệ An) hiện cho biết hiện ông đang hướng dẫn nạn nhân và người thân trình báo sự việc để tìm con gái vẫn đang còn mất tích.

“Khi chị Lê Thị Lới (nạn nhân vụ mất tích) trở về thì bố, mẹ đều đã không còn. Hoàn cảnh chị Lới rất khó khăn, đang phải nhờ anh, chị chăm nuôi. Mặc dù đầu óc không còn tỉnh táo nhưng qua những gì chị Lới nói thì có dấu hiệu chị và đứa con gái sinh năm 2005 bị người khác lừa, đưa sang Trung Quốc. Hiện con gái chị Lới đang mất tích. Tôi đang hướng dẫn người thân của chị trình báo sự việc để cơ quan chức năng tìm con cho chị” - ông Thắng cho hay.

Chị lới lạc sang trung quốc
Chị Lới đã được đưa từ Trung Quốc về quê nhà nhưng đứa con gái của chị sinh năm 2005 hiện không biết đang ở nơi đâu.

Theo chị Lới, khi sang Trung Quốc chị bị một người đàn ông Trung Quốc mua về làm vợ. Tại đây, chị sinh thêm ba người con nữa. Trong đó con út còn chưa cai sữa. Cả ba con của chị đều đang ở Trung Quốc.

Theo Công an xã Đức Sơn và người thân chị Lới, do đầu óc chị không được tỉnh táo nên rất khó kiểm chứng, làm rõ những gì chị nói. Tuy nhiên, sự thật là cách đây bảy năm chị Lới từng ôm con đi làm thuê ở khu vực chợ thị trấn Anh Sơn, rồi hai mẹ con mất tích bí ẩn.

Ông Nguyễn Thanh Hùng, Trưởng Công an xã Đức Sơn, cho biết thêm: “Trước đây khi đang thanh niên, đầu óc chị Lới đã không tỉnh táo, thường đi lang thang. Năm 2005, chị Lới sinh một đứa con gái, sau đó chị ôm con đi làm thuê rồi không về nữa". 

Trước đó, từ ngày 6-12, trên mạng xã hội Facebook đăng một số tấm ảnh chụp một phụ nữ ngồi bên vỉa hè nhìn “lơ ngơ” với nội dung: Chị Lợi sinh năm 1979. Xã Đức Sơn, huyện A Sơn, Nghệ An. Bị bắt bên Trung Quốc vì không giấy tờ. Nay chị đã về đến Tân Thanh nhưng không nhớ nhiều nữa. Vì bị tiêm thuốc. Ai biết hoặc quen vui lòng liên lạc 0964479289, mr Hưng. Vĩnh Phúc… Chị vẫn đang ngồi cùng em nhé mọi người”. 

Sau khi thông tin này được đăng tải, rất nhiều Facebook khác đã chia sẻ nội dung, hình ảnh trên. Từ đó tìm được người thân cho chị Lới.

Anh Nguyễn Hưng (ở Vĩnh Phúc) cho biết khi anh sang Bằng Tường (Trung Quốc) thì người anh buôn bán ở bên đó nói với anh rằng vào xem chị ấy có đúng người Việt Nam không chứ chị không nhớ đường về, bị giam hơn hai tháng nay rồi. Anh Hưng vào trò chuyện thì nhận ra chị quê Nghệ An nhưng đầu óc chị không được minh mẫn, chỉ nhớ mình tên là Lới. Anh Hưng đã cưu mang, đưa chị Lới về Vĩnh Phúc rồi tìm người thân cho chị, đưa chị về quê nhà. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.