Thuyền rồng ‘chui’ trên sông Hương

(PL)- Không có giấy phép xuất bến, không được kiểm tra về an toàn trước khi xuất bến… nhưng những chiếc thuyền rồng “chui” trên sông Hương vẫn không bị xử lý.

Để phục vụ đón trả khách du lịch đi tham quan trên sông Hương, TP Huế (tỉnh Thừa Thiên-Huế) đã lập các bến thuyền do Ban quản lý bến xe-thuyền TP Huế trực tiếp quản lý. Tuy nhiên, thời gian qua có nhiều “bến cóc” mọc tự phát, hoạt động bát nháo gây mất an toàn và ảnh hưởng đến du lịch trên sông Hương.

Bát nháo mời chào, chở quá tải

Một trong những bến “cóc” hoạt động nhộn nhịp nhất là đoạn sông Hương dọc theo phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, nơi có đông người dân và khách du lịch đến để đi bộ ngắm sông Hương thơ mộng về đêm.

Theo ghi nhận của chúng tôi, thường ngày tại bến “cóc” nằm ngay dưới cầu Trường Tiền luôn có ba chiếc thuyền mang biển số TTH 03…, TTH …06, TTH …67 ra vào đón, trả khách liên tục. Ở trên đường đi bộ thường xuất hiện ba phụ nữ và một người đàn ông đi dọc tuyến phố để mời chào khách đi thuyền với giá 10.000 đồng/vé.

Khoảng 20 giờ ngày 19-4, chúng tôi cùng nhiều khách khác lên thuyền mang số hiệu TTH 03… Sau khi trả 10.000 đồng, khách phải leo qua dải lan can cao khoảng 0,5 m để bước xuống thuyền. Bên trong khoang thuyền có hơn 10 chiếc áo phao được bọc trong bao nylon, gắn ở trên trần chiếc thuyền và vài chiếc phao cứu sinh.

Du khách leo qua lan can để xuống thuyền. Ảnh: N.DO

Trong quá trình di chuyển từ bến “cóc” đến khu vực trước Phu Văn Lâu rồi quay trở lại bến “cóc” để trả khách, trong khoang thuyền ngoài du khách thì không xuất hiện nhân viên nào. Đồng nghĩa với việc hành khách không được hướng dẫn chỗ ngồi hoặc phương án xử lý tình huống nếu sự cố xảy ra. Không được nhắc nhở, một đôi nam nữ ngồi gần chỗ mũi thuyền, trông rất nguy hiểm, đặc biệt khi có sự cố khiến thuyền dừng đột ngột hoặc có va chạm xảy ra.

Tối 21-4, những chiếc thuyền này vẫn tiếp tục đậu đỗ để đón khách. Vì ngày cuối tuần nên dọc tuyến phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu có rất đông người dân và du khách chen chân qua lại tham quan. Ấy vậy mà người của ba chiếc thuyền này liên tục to tiếng chửi bới nhau vì tranh giành khách, gây ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Huế.

Nguy hiểm hơn, vì lợi nhuận, những chiếc thuyền rồng này sẵn sàng chở quá số người quy định. Cụ thể khoảng 20 giờ 30, chiếc thuyền mang biển số TTH…06 chở khoảng 20 người khách vào bờ, trong khi theo quy định những chiếc thuyền đơn này chỉ được phép chở tối đa 15 người. Việc chở quá tải rất nguy hiểm, khi xảy ra sự cố mà thiếu áo phao, phao cứu sinh thì tính mạng du khách sẽ bị đe dọa.

Ảnh hưởng môi trường du lịch Huế

Ngày 24-4, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Khoa Dục, Trưởng phòng Kế hoạch, Ban quản lý bến xe-thuyền TP Huế, cho biết hiện tại Ban quản lý đang quản ba bến thuyền với 128 thuyền rồng (77 thuyền đôi và 51 thuyền đơn). Theo quy định, những thuyền đôi chở tối đa 35 người và thuyền đơn chở tối đa 15 người.

Theo ông Dục, trước khi xuất bến, những thuyền phải được kiểm tra giấy phép hoạt động, giấy phép an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, danh sách thuyền viên, bằng lái, bằng thuyền trưởng và danh sách những hành khách trên thuyền... Sau khi kiểm tra thủ tục, cơ quan chức năng phải kiểm tra thực tế trên thuyền, nếu đúng với các thủ tục thì mới cho xuất bến.

“Việc những chiếc thuyền hoạt động chui là rất nguy hiểm và mất an toàn vì không được kiểm tra giấy phép khi xuất bến và các trang thiết bị như áo phao, phao cứu sinh, thiết bị phòng, chống cháy nổ… Đồng thời, không ai kiểm soát được số người ở trên thuyền” - ông Dục nói.

Ông Dục thông tin thêm bên cạnh việc gây mất an toàn cho du khách thì những chiếc thuyền hoạt động “chui” này còn gây ảnh hưởng đến hoạt động thuyền rồng du lịch được cấp phép, ảnh hưởng đến môi trường du lịch Huế.

“Các thuyền này đỗ đón khách ngoài bến nên việc xử phạt thuộc về thanh tra giao thông và cảnh sát đường thủy. Khi nhận được phản ánh, ban quản lý đã nhiều lần phản ánh với UBND TP Huế với mong muốn cùng phối hợp đưa những thuyền này về bến được cấp phép để đậu đỗ. Tuy nhiên, đến nay vấn đề các thuyền hoạt động chui vẫn diễn ra” - ông Dục nói.

Điều đáng nói là cách chân cầu Trường Tiền khoảng 15 m luôn có những chiếc canô tuần tra của lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế. Ấy thế nhưng không hiểu sao những chiếc thuyền rồng “chui” này vẫn ngang nhiên hoạt động.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.