Thương tâm chị chết, em trai song sinh nguy kịch vì biến chứng sởi

Chạy chữa suốt 7 năm, vợ chồng chị P.T.B. mới sinh được cặp song sinh qua thụ tinh ống nghiệm. Nay người chị 4 tháng tuổi của cặp song sinh con chị B. đã tử vong trong khi em trai cũng đang nguy kịch vì biến chứng sởi.
Bé K.Đ.A (4 tháng tuổi, ở Hưng Yên) nguy kịch vì biến chứng sởi đang được điều trị tại BV Bạch Mai (Hà Nội)

Bé K.Đ.A. (4 tháng tuổi, ở Hưng Yên) nguy kịch vì biến chứng sởi đang được điều trị tại BV Bạch Mai (Hà Nội)

Các bác sĩ Khoa Nhi, Bệnh viện (BV) Bạch Mai ngày 23-4 cho biết trường hợp bệnh nhi K.Đ.A (bé trai 4 tháng tuổi, ở tỉnh Hưng Yên) bị biến chứng sởi là một trong những chùm ca bệnh đặc biệt và thương tâm.

Sau gần 5 ngày điều trị, đêm 21-4 vừa qua, bé A. đã phải vào máy thở do tình trạng suy hô hấp diễn biến mỗi ngày một nặng. Trước đó, chiều ngày 21-4, người chị song sinh của bé là cháu K.P.L. đã tử vong sau hơn 1 tháng điều trị tại BV Nhi Trung ương do viêm phổi.

Tại một góc hành lang Khoa Nhi (BV Bạch Mai) chị P.T.B. (32 tuổi) thẫn thờ, lặng đi, rồi òa khóc mỗi khi nhắc đến sự sống mong manh của cậu con trai nhiều ngày nay phải chống chọi với với con virus sởi quái ác.

Gương mặt mệt mỏi vì nhiều đêm trắng không ngủ, chị B. kể trong nước mắt: “Hai vợ chồng lấy nhau gần 7 năm mới có con. Hai cháu là kết quả của ngần ấy năm chạy chữa đủ các loại thuốc tây đến thuốc nam thuốc bắc. Vợ chồng em chỉ buôn bán lặt vặt nhưng ai mách phương thuốc gì để có con, hai vợ chồng cũng dồn tiền để chạy chữa rồi nuôi hy vọng”.

Cách đây hơn 1 năm, dồn được khoản tiền kha khá, hai vợ chồng chị B. lên BV Phụ sản Trung ương để làm thụ tinh ống nghiệm. Lần đầu tiên làm là được ngay.

Vợ chồng chị B. mừng rơi nước mắt vì ông trời có lẽ đã rủ lòng thương khi gần 9 tháng sau, một bé trai 2,7 kg và một bé gái 1,3 kg đã chào đời. “Con bé tuy còi cọc nhưng sau mấy tuần nuôi ở bệnh viện cũng được 1,9 kg. Xuất viện về nhà, tháng đầu tiên cháu lên được 1,3 kg. Ai cũng mừng. Rồi thằng em K.Đ.A. cũng vậy. Tuy sinh non tháng nhưng cháu nhanh nhẹn và ham ăn lắm. Tỉnh dậy là đòi ăn…” - bà ngoại bé A. mắt đỏ hoe kể.

Cách đây hơn 1 tháng, bé K.P.L. bị viêm phổi phải nhập BV Nhi Trung ương điều trị và cũng từ đó cháu được chuyển tới phòng cách ly… Cách đây 2 tuần, cháu K.Đ.A. bị sốt cao, kết quả xét nghiệm cho thấy cháu bị sởi, song không có chỉ định nhập viện do BV quá tải, chỉ nhận những bệnh nhân nặng. Lo lắng vì sức khỏe con trai mỗi ngày một yếu đi mà con gái không biết sức khỏe thế nào, hai vợ chồng chị B. bồng bế con sang BV Bạch Mai với hy vọng BV bớt quá tải thì con trai sẽ có cơ hội được điều trị. Tại đây, các bác sĩ chỉ định cho cháu A. nhập viện ngay.

Bác sĩ đang chỉ định điều trị cho bé K.Đ.A

Bác sĩ đang chỉ định điều trị cho bé K.Đ.A.

3 giờ sáng ngày 21-3, bác sĩ BV Nhi thông báo con gái chị B. nguy kịch, chiều cùng ngày cháu đã tử vong. Về Hưng Yên chôn cất đứa con gái bé bỏng nhưng cũng chẳng thể ở nhà thắp cho con nén hương, hai vợ chồng chị B. lại tất tả lên Hà Nội lo cho cậu con trai đang từng ngày chống chọi với căn bệnh sởi.

Sáng 23-4, chỉ có bà ngoại và bố ở lại trông cậu con trai xung quanh toàn máy móc, còn chị B. phải về nhà lo “3 ngày” cho con gái. Nước mắt lăn dài, bà ngoại Phạm Thị M. cho biết: “Từ hôm cháu mất, tôi cũng chưa về nhà được. Gần 2 tháng nay, cả nhà 4 - 5 người đã bám trụ ở bệnh viện để cầu mong một phép màu sẽ đến với đứa cháu nhỏ tội nghiệp”.

Theo D.Thu (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.