VỤ TRIỆT PHÁ KHAI THÁC CÁT TRÁI PHÉP TRÊN SÔNG MỎ NHÁT

Thưởng ‘nóng’ biên phòng cảng Bà Rịa-Vũng Tàu

(PL)- Khởi tố vụ án vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.

Sáng 15-5, ông Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, trao bằng khen cho tập thể, hai cá nhân của Ban Chỉ huy biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa-Vũng Tàu có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm khai thác, vận chuyển trái phép cát nhiễm mặn trên sông Mỏ Nhát, kèm theo số tiền thưởng 30 triệu đồng.

Thượng tá Nguyễn Nhuận Quỳnh, Chỉ huy trưởng biên phòng cửa khẩu cảng, cho biết những năm qua việc khai thác cát nhiễm mặn trái phép tại sông Mỏ Nhát, xã Phước Hòa, huyện Tân Thành phức tạp, gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sinh thái, nuôi trồng hải sản, lệch dòng chảy… Đặc biệt, việc khai thác cát còn đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của đường ống dẫn khí hóa lỏng của Tổng Công ty Khí Việt Nam. Năm 2009, biên phòng Bà Rịa-Vũng Tàu đã bắt giữ hai vụ với 27 đối tượng, 28 phương tiện, tạm giữ 840 m3 cát, xử lý hành chính số tiền 251 triệu đồng. Nhưng việc khai thác cát vẫn tiếp tục diễn ra phức tạp hơn.

Ông Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, trao bằng khen cho biên phòng cửa khẩu cảng. Ảnh: TK

Tại sông Mỏ Nhát, mỗi ngày từ 19 giờ đến 4, 5 giờ sáng hôm sau thường có hàng trăm người sử dụng 12-16 phương tiện bơm, hút cát. Trung bình mỗi ngày các đối tượng khai thác 5.000 m3 cát, tiêu thụ chủ yếu tại TP.HCM với giá 80.000-160.000 đồng/m3. Đặc biệt từ nhiều năm nay, hoạt động khai thác cát được một số người xã Phước Hòa đứng sau bảo kê, mang tính băng nhóm, có tổ chức. Chúng sẵn sàng dùng hung khí đánh đập người dám tố cáo, báo tin cho cơ quan chức năng.

Rạng sáng 4-4, biên phòng cửa khẩu cảng phát hiện, bắt giữ 16 phương tiện và 51 đối tượng đang khai thác cát trái phép, thu giữ 2.000 m3 cát. Qua điều tra ban đầu, những người khai thác cát đã khai nhận hành vi khai thác cát trái phép có sự bảo kê, cầm đầu của một số đối tượng.

Đại tá Trần Công Hiểu, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cho biết: “Ngày 12-5, tôi ký quyết định khởi tố vụ án vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên. Hồ sơ đã được chuyển qua công an để điều tra, khởi tố bị can”.

Theo ông Nguyễn Thanh Tịnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, sắp tới tỉnh sẽ xem xét trên cơ sở đề xuất của biên phòng về việc đầu tư mua sắm đầu kéo công suất lớn để hỗ trợ trong việc cưỡng chế, thu giữ các phương tiện tàu thuyền vi phạm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.