'Thương lắm đồng đội ơi!'

(PLO)- Chiến tranh đã qua đi nhưng nỗi đau thì vẫn còn đó…

Có những người lính đã hy sinh cả tuổi xuân, sức khỏe, một phần cơ thể và có những người đã vĩnh viễn nằm lại nơi lòng đất, để đổi lấy độc lập, bình yên cho Tổ quốc hôm nay.

Bà Thạch Thị Lâm đang chia sẻ với đoàn. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Ngày 6-8, theo chân đại diện Hội Cựu chiến binh Sở Tư pháp TP.HCM về thăm Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất (thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, Bà Rịa-Vũng Tàu), chúng tôi mới thấm thía nỗi đau chiến tranh để lại.

Bà Thạch Thị Lâm (66 tuổi) gắn bó với trung tâm đã 25 năm nay, bà xem đây như ngôi nhà thứ hai của mình. Sinh ra trên mảnh đất Diễn Châu, Nghệ An, 17 tuổi bà tham gia kháng chiến. Tham gia chiến đấu tại chiến trường Lào, bà làm giao liên dẫn đường.

Ở cánh đồng Chum - Xiêng Khoảng, nơi diễn ra những trận đánh ác liệt, bà là một trong những người lính năm ấy. “Vào năm 1971, tôi đi đầu thăm dò và dẫn đường đưa một đoàn cán bộ qua Lào vào chiến trường B. Lúc gần đến nơi tôi vấp phải một quả mìn, quả mìn phát nổ, tôi ngất lịm.  Khi tỉnh lại, hốt hoảng hỏi tình hình mới biết còn ba người nữa cũng bị thương, nhưng tôi bị nặng nhất, mất chân phải”, bà Lâm nhớ lại.

Từ khi mất chân phải, sức khỏe của bà trở nên yếu hơn. Bà phải đi lại bằng xe lăn. Những ngày trở lạnh, vết thương nhức nhối không ngủ được. Thường bác sĩ phải tiêm thuốc giảm đau nhưng sợ lờn thuốc và những tác dụng phụ, bà và các cô chú phải dùng đá lạnh hoặc nước nóng chườm vào để giảm đau.

Bà chia sẻ bệnh tình của bà chỉ là trường hợp nhẹ so với những đồng chí đồng đội đang điều trị ở đây. “Có những người mất cả hai tay, hai chân, có những người bị tổn thương tủy sống, liệt nửa người phải ngồi xe lăn suốt đời, cũng có những người dường như không còn ý thức…” - bà Lâm nghẹn ngào.

Ông Nguyễn Cảnh Hòa - Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất.

Ông Nguyễn Cảnh Hòa - Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất cho biết: Hiện nay, trung tâm đang chăm sóc, điều trị, phục hồi chức năng cho 60 thương binh nặng, trong đó có 20 thương binh nặng đặc biệt: bị liệt, tâm thần mạn tính… Người ít tuổi nhất đã 60, người lớn nhất cũng đã gần 80 tuổi. 

'Thương lắm đồng đội ơi!' ảnh 3
Đoàn chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Ngày 6-8, đại diện Hội Cựu chiến binh của Sở Tư pháp TP.HCM gồm: Ông Hoàng Chương - Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM và ông Huỳnh Tấn Đạt - Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, Sở Tư pháp TP.HCM đã đến thăm hỏi, tặng quà nhằm hỗ trợ chăm sóc cho các thương binh nặng đang điều trị, điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất. Quà gồm một ít sữa, bánh, nước yến… và 10 triệu đồng tiền mặt do một công ty địa ốc hỗ trợ.

Buổi thăm hỏi, tặng quà này nằm trong chuỗi các hoạt động của chương trình “Nghĩa tình đồng đội” do Hội Cựu chiến binh Sở Tư pháp TP.HCM tổ chức nhân kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 - 27-7-2016).

Ông Hoàng Chương, Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM bày tỏ sự xúc động khi về thăm trung tâm. Thay mặt đoàn, ông gửi lời chia sẻ, động viên các anh chị, các cô chú, các bác thương binh tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, cố gắng điều trị, vượt qua bệnh tật.

'Thương lắm đồng đội ơi!' ảnh 4

Ông Hoàng Chương (trái) - Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM trao quà tặng trung tâm. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

“Chúng tôi hy vọng món quà nhỏ có thể góp phần hỗ trợ những bữa ăn của các thương binh, để thêm miếng thịt, con cá trên mâm cơm của những đồng đội”, ông chia sẻ.

Ông Nguyễn Cảnh Hòa - Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất thay mặt anh chị em thương binh đang điều dưỡng ỡ trung tâm bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến Hội Cựu chiến binh Sở Tư pháp TP.HCM và doanh nghiệp hỗ trợ. Sự động viên thăm hỏi và những món quà là động lực để các đồng đội tiếp tục phấn đấu vượt qua bệnh tật, sống lạc quan, yêu đời.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.