Thừa Thiên-Huế chuẩn bị cách ly 250 người về từ Trung Quốc

(PLO)- Mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên-Huế sẵn sàng tiếp nhận những người trở về từ Trung Quốc để cách ly theo dõi.

Sáng 6-2, hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên-Huế được huy động để thực hiện những công việc cuối cùng trong khuôn viên Trường Quân sự tỉnh (nằm ở xã Thủy Bằng, TX Hương Thủy), chuẩn bị tiếp nhận 250 công dân trở về từ vùng dịch Trung Quốc.

Trường Quân sự tỉnh Thừa Thiên-Huế, nơi tiếp nhận 250 người trở về từ vùng dịch Corona, được chỉnh trang. Ảnh: NGUYỄN DO

Có ba dãy nhà được bố trí cho những người cách ly sử dụng. Mỗi phòng sẽ có từ 3-4 giường được bố trí chăn màn, có nhà vệ sinh khép kín, tách biệt khu vực nam nữ. Ảnh: NGUYỄN DO

Mọi sinh hoạt trong thời điểm cách ly tuy ở trong không gian, môi trường của quân đội nhưng người cách ly sẽ gần như được tự do, thoải mái nhất có thể. Ảnh: NGUYỄN DO

Cán bộ, chiến sĩ sắp xếp trang thiết bị để tiếp nhận những người về từ vùng dịch Corona. Ảnh: NGUYỄN DO

Không gian này người được cách ly sẽ được bố trí không gian xem ti i, phòng đọc báo và có thể truy cập mạng Internet, cùng các vật dụng sinh hoạt cá nhân… Ảnh: NGUYỄN DO

Sẽ có tổ y tế của BCH Quân sự tỉnh kết hợp với các bác sĩ thuộc Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên-Huế phối hợp để theo dõi tình hình sức khỏe của những người được cách ly. Ảnh: NGUYỄN DO

Trong trường hợp khẩn cấp, đơn vị cũng có phòng cách ly riêng biệt, xe chuyên dụng để di chuyển lên tuyến trên theo quy định. Ảnh: NGUYỄN DO

Riêng ăn uống sẽ theo tiêu chuẩn quân đội, 57.000 đồng/người/ngày cho 3 bữa ăn. Tùy theo nhu cầu, BCH Quân sự tỉnh bố trí 20-25 chiến sĩ phục vụ trong thời gian này. Ảnh: NGUYỄN DO.

Trung tá Hoàng Anh Tuấn, Chủ nhiệm Hậu cần - BCH Quân sự tỉnh Thừa Thiên- Huế, cho biết mọi công tác chuẩn bị cách ly người dân đi từ vùng có dịch Corona đến thời điểm này cơ bản hoàn tất.

"Chỉ cần có lệnh tiếp nhận người, chúng tôi sẽ sẵn sàng. Bên cạnh BQH Quân sự tỉnh, đợt này sẽ có nhiều đơn vị cùng phối hợp tham gia nhiệm vụ quan trọng này” - Trung tá Tuấn nói.

Cùng với BCH Quân sự tỉnh, Trung đoàn 176 đóng tại thị trấn Phú Bài (thị xã Hương Thủy) đợt này cũng tiếp nhận và cách ly 200 người.

Dự báo thời điểm chấm dứt dịch Corona
Dự báo thời điểm chấm dứt dịch Corona
(PLO)- Trong một bài viết trên kênh tin tức Channel News Asia ngày 5-2, TS y khoa Jyoti Somani và GS y khoa Paul Tambyah thuộc ĐH Quốc gia Singapore (NUS) nhận định rằng số ca nhiễm có thể sẽ giảm mạnh cũng như dịch có thể sẽ hết vào tháng 5, thời điểm TQ và châu Á bước vào mùa hè nóng ẩm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.