Thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính

(PLO)- Việc thu nhập mẫu ADN thân nhân các gia đình liệt sĩ chưa xác định danh tính nhằm chuẩn bị cho tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt các liệt sĩ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-5, Công an tỉnh Bến Tre cho biết, đơn vị vừa phối hợp đoàn công tác Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an thu thập mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính trên địa bàn tỉnh Bến Tre để đưa vào ngân hàng gen (ADN) xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Đoàn công tác chia thành 3 tổ lưu động đến tận nhà thu nhận mẫu ADN cho 117 trường hợp là thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính.

Thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính
Thu nhận mẫu ADN thân nhân các gia đình liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Ảnh: C.A

Các mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ được đơn vị xét nghiệm thu nhận, đưa vào ngân hàng gen. Sau đó được phân tích, đối sánh và xác thực thông tin với mẫu hài cốt liệt sĩ đã và đang tiếp tục tìm kiếm, quy tập lấy mẫu.

Hoạt động thu thập mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính góp phần xây dựng kho dữ liệu quốc gia về ADN phục vụ công tác xác minh, tìm kiếm những người con đã hy sinh vì Tổ quốc; sớm tìm, đưa hài cốt các anh về với quê hương, trở về trong vòng tay yêu thương của gia đình và người thân.

Tìm danh tính cho liệt sĩ là việc làm mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần xoa dịu những mất mát, hy sinh của các thân nhân liệt sĩ.

Bà Lê Thị Nương (xã Thành Triệu, huyện Châu Thành), mẹ liệt sĩ Nguyễn Văn Nang (sinh năm 1959, hy sinh tại chiến trường Campuchia) nghẹn ngào cho biết, gia đình đã nhiều lần tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Nang từ khi nhận được giấy báo tử vào năm 1985 nhưng đến nay chưa có kết quả.

Thu-nhan-ADN (2).jpg
Đoàn công tác đến gia đình các thân nhân liệt sĩ để thu nhận mẫu ADN. Ảnh: C.A

Đã 40 năm kể từ ngày con trai hy sinh, đến nay bà Nương và gia đình rất mong mỏi, hy vọng tìm thấy, đưa hài cốt liệt sĩ Nang về với gia đình, quê hương.

Bà Nguyễn Thị Vân (90 tuổi, xã Sơn Đông, TP Bến Tre)- mẹ liệt sĩ Trần Văn Cưởng Em (sinh năm 1966) cho hay liệt sĩ Cưởng Em chiến đấu tại chiến trường Campuchia, hy sinh năm 1985, đến nay vẫn chưa tìm được hài cốt.

Mặc dù tuổi cao, lúc quên lúc nhớ, nhưng khi nhắc đến người con đã hy sinh, bà Vân mắt đỏ hoe và bày tỏ mong mỏi sớm tìm được hài cốt con trai về với gia đình.

Khi đoàn đến thu thập mẫu ADN, bà Vân tin tưởng qua việc làm ý nghĩa này, người con liệt sĩ của bà và của những người mẹ khác sẽ sớm được tìm thấy để trở về với mảnh đất quê hương.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.