'Thư gửi ông giám đốc Bệnh viện vùng Tây Nguyên' gây xôn xao

(PLO)- Dòng trạng thái “Gửi ông giám đốc bệnh viện vùng Tây nguyên…” được đăng tải trên Facebook Thảo Mai Nguyễn gây xôn xao mạng xã hội với hàng ngàn lượt chia sẻ, bình luận.

Chiều 4-9, trong cuộc họp báo thường kỳ tháng 8 tại UBND tỉnh Đắk Lắk, đại diện lãnh đạo Sở Y tế cho biết đã nghe thông tin về việc cháu LNĐQ (sáu tuổi) bị té và được gia đình đưa vào khám ở BV đa khoa vùng Tây Nguyên. Sau đó, cháu được chuyển đến một bệnh viện ở TP.HCM để tiếp tục điều trị.

Dòng chia sẻ trên Facebook Thảo Mai Nguyễn đã có hàng ngàn lượt chia sẻ, bình luận. Ảnh chụp màn hình.

“Chúng tôi mới chỉ biết được có vụ việc trên. Trường hợp cháu Q. bị tổn thương ở chân, sau đó đưa vào BV đa khoa vùng Tây Nguyên điều trị, rồi chuyển vào bệnh viện ở TP.HCM. Sự việc đó được đăng tải trên Facebook của Thảo Mai Nguyễn mới đây. Đồng thời đang yêu cầu phía BV đa khoa vùng báo cáo sự việc cụ thể. Hiện chúng tôi đã có văn bản cho phía bệnh viện xem xét hồ sơ giải trình sự việc” - đại diện lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk  thông tin.

Dòng trạng thái được đăng tải trên tài khoản  Facebook Thảo Mai Nguyễn tính đến hiện tại đã có hơn 7.200 lượt chia sẻ, 5.300 lượt bình luận đang gây xôn xao dư luận. Nội dung dòng trạng thái gửi ông giám đốc BV đa khoa vùng Tây Nguyên về việc xem xét lại cách làm việc và đội ngũ bác sĩ, y tá của bệnh viện. Sau đó, người này trình bày quá trình đưa con trai vào bệnh viện vì bị té.

“Con tôi bị té từ hôm thứ 2, thứ 3 tôi đưa con tôi đi khám bác sĩ bảo nhập viện vì sốt xuất huyết đến khi chuyển xuống khoa nhi con tôi nằm li bì sốt 40,41 độ không cắt được cơn sốt mà bác sĩ cũng chẳng quan tâm, quăn cho viên hạ sốt rồi bảo lau mình cho cháu. Lau mãi mà vẫn sốt cao đến ngày thứ ba nhập viện mấy ông mới cho xét nghiệm máu rồi nói con tôi bị nhiễm trùng máu. Đến ngày thứ tư con tôi ói ra máu mà các ông giải thích là không sao.

Rồi đến chuyện cái chân con tôi đau quá, la muốn bể cái bệnh viện mà các ông cũng chẳng thèm quan tâm, khám sơ sơ nói là đau không sao. Lúc đầu nói giản dây chèn, đè thằng nhỏ đi bó bột đến lúc trưởng khoa chỉnh hình xuống nói bị cứng cơ, xuống tháo bó bột. Suốt một tuần nằm viện không một viên thuốc kháng viêm, hỏi thì các ổng bảo không sao, từ từ nó hết…” - trích nội dung đăng trên Facebook Thảo Mai Nguyễn.

Liên hệ với chủ tài khoản Facebook đăng thông tin nói trên, chị Nguyễn Thị Mai Thảo cho biết,con chị bị té đau chân, ngày 27-8 chị đưa con vào BV đa khoa vùng Tây Nguyên để khám. Bác sĩ cho biết cháu bị sốt xuất huyết, bong gân cổ chân. Sau đó cháu được nẹp bột cố định cổ chân nhưng kêu đau và sốt cao 40-41 độ và nhiều lần chị Thảo kêu bác sĩ kiểm tra, xử lý nhưng được bảo không sao.

Sau đó vài ngày, bác sĩ tháo nẹp bộ, thay băng bó bột ở cổ chân và nói cháu bị nhiễm trùng máu. Đến ngày 31-8, chị Thảo đưa cháu xuống BV Nhi đồng 2 ở TP.HCM để tiếp tục điều trị. Tại đây, bác sĩ cho biết cháu bị nhiễm trùng máu nặng, viêm cơ nặng, dịch trong khớp cổ chân nhiều, phải theo dõi để mổ.

“Tôi đăng thông tin trên là sự thật. Tôi mong lãnh đạo BV đa khoa vùng Tây Nguyên đọc được để có những chấn chỉnh trong công tác khám chữa bệnh” - chị Thảo nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.