Thông tin tiếp vụ công an quật ngã người bán hàng rong

(PLO)- Ngày 19-4, anh Phạm Thiện Minh Phong, người bán hàng rong bị Thượng sĩ công an quật ngã khi đang chạy xe kéo bán hoa quả phía trước chợ Bình Tiên đã xuất viện. Anh chia sẻ mình sẽ lựa chọn công việc khác để mưu sinh.
Sau năm ngày được đội ngũ y bác sĩ ở BV Nhân dân 115 điều trị do chấn thương sọ não, xuất huyết lưới nhện vùng bán cầu não phải, sáng nay anh Phong đã được xuất viện. Anh Phong cho biết sức khỏe đã đỡ hơn nhiều, chỉ còn đau nhẹ vùng vai và đầu.
Trong suốt những ngày anh Phong nằm viện, chị Bé Tư (vợ anh Phong) vẫn hằng ngày túc trực lo lắng cho sức khỏe của chồng. Chị cho biết ở nhà mẹ anh Phong và con gái Phạm Nguyễn Minh Thắng (ba tuổi) vẫn ngóng đợi anh Phong về. "Anh Phong về nhà sẽ đỡ hơn vì tôi không phải hằng ngày túc trực ở bệnh viện, không thể làm được gì" - chị Bé Tư nói.

Sức khỏe anh Phong sau thời gian điều trị đã dần bình phục và được xuất viện vào ngày 19-4.

Theo đó, anh Phong sẽ tái khám và uống thuốc đều đặn theo đơn của bác sĩ cho đến khi bình phục hoàn toàn.

Nghe tin anh Phong xuất viện, nhiều người thân trong gia đình cùng các tiểu thương ở chợ Bình Tiên cũng đến thăm hỏi, động viên và mừng anh ra viện.
Trước đó, ngày 14-4, trên đường Phạm Phú Thứ (phường 4, quận 6, TP.HCM), tổ tuần tra của Công an phường 4 gồm một thượng sĩ công an tên Lương Việt Hà và cán bộ trật tự đô thị, bảo vệ dân phố tuần tra, kiểm soát việc bán hàng rong trong khu vực thì phát hiện anh Phong chạy xe ba gác máy bán hàng rong lấn chiếm lòng, lề đường.
Thấy lực lượng tuần tra, anh Phong định điều khiển xe bỏ chạy thì Thượng sĩ Hà lái xe chặn đầu phía trước. Theo đà, xe của anh Phong đụng phải xe máy của Thượng sĩ Hà. Sau khi tranh cãi qua lại, Thượng sĩ Hà đã dùng một thế võ quật anh Phong ngã xuống đường.
Ngay sau khi xảy ra sự việc, anh Phong được đưa đến BV Nhân dân 115 (quận 10) cấp cứu vì chấn thương sọ não, xuất huyết lưới nhện.
Sau đó, Công an phường 4, Công an quận 6 đã đến thăm hỏi động viên và xin lỗi anh Phong. Thượng sĩ Hà bị đình chỉ công tác tạm thời.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.