Thêm một tủ đồ miễn phí cho dân nghèo ra đời

(PLO)- UBND phường An Phú, quận 2 (TP.HCM) sẽ cho ra mắt “Tủ đồ vì người nghèo” vào ngày mai (18-1).

Những ngày này, khi không khí Tết đến đang tràn về khắp nơi thì các cán bộ của Hội Phụ nữ phường An Phú, quận 2 lại tất bật phân loại quần áo quyên góp được, xếp ngăn nắp vào tủ để chuẩn bị cho ngày khai trương tủ đồ vào sáng mai (18-1). Chiều nay, công tác chuẩn bị đã dần hoàn thiện, mọi thứ đã được sắp xếp ngăn nắp.

Ở quận 2 có rất nhiều điểm từ thiện nhận áo quần rồi tặng hay bán giá rẻ cho người nghèo nhưng chị Nguyễn Thị Kim Phượng, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường An Phú, vẫn quyết tâm thực hiện thêm một tủ đồ mới với mong muốn sẽ có một địa chỉ gần gũi với bà con hơn nữa.

“Những điểm tặng đồ từ thiện trên địa bàn phường xuất phát từ cái tâm của mọi người là tận dụng những khoảng trống trên đường để phát miễn phí. Tôi thấy hơi khó cho người dân khi phải để xe ở lề đường, gây mất an toàn. Từ đó mới quyết định mở thêm tủ đồ này” - chị Phượng nói.

Chị Phượng cũng chia sẻ thêm hiện số người nhập cư trên địa bàn khá nhiều, đa phần là những người còn nghèo khổ nên việc hình thành tủ đồ là hướng đến phục vụ cho đối tượng này.

Trên tủ đồ mới, các chị trong Hội Phụ nữ đề thêm dòng chữ: “Vui lòng lấy đúng mục đích, lấy đủ số lượng, nghĩ cho người đến sau. Ai thừa đến ủng hộ, ai thiếu đến lấy”. Tủ đồ được phân thành nhiều ngăn như quần áo trẻ em, sách vở, sổ lưu bút, dụng cụ học tập, giày dép, đồ dùng khác... nhằm phục vụ cho nhiều đối tượng khác nhau. Khoảng không gian nhỏ 12 m2 còn có thêm một kệ sách nhỏ, mọi người đến đây có thể đọc sách miễn phí nếu thích. 

Dưới đây là một vài hình ảnh để chuẩn bị cho buổi khai trương tủ đồ vào sáng mai:

Những chồng quần áo đã được xếp ngăn nắp vào một góc của căn phòng chừng 12 m2.

Tủ được chia thành nhiều ngăn để các món đồ dùng khác nhau.

Đến chiều nay, công tác chuẩn bị đã gần như hoàn tất.

Người dân đến để xem tủ đồ.

Bên cạnh tủ đồ còn có kệ sách để người dân đọc sách miễn phí.

Những cuốn sách này là do mọi người đóng góp... 

Mọi người đang trao đổi về việc hạn chế bụi bẩn bám vào tủ.

Không gian chừng 12 m2 nằm ngay trong khuôn viên của UBND phường.

Một người dân đến tranh thủ đọc sách.

Chị Nguyễn Thị Kim Phượng, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường An Phú (quận 2), tất bật chuẩn bị cho việc khai trương sáng mai.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.