Thêm bé trai 9 tuổi ở HN nghi bị cha bạo hành dã man

(PLO)- Một bé trai chín tuổi tại Hà Nội với chi chít vết bầm tím trên cơ thể, nghi bị chính cha ruột bạo hành trong thời gian dài.

Ngày 13-12, Công an xã Vân Nội (huyện Đông Anh, Hà Nội) cho hay đã tiếp nhận đơn trình báo của chị Phạm Thị L. về việc con trai chín tuổi của chị bị cha ruột hành hạ dã man trong thời gian dài. Hiện công an xã đã mời người cha trong vụ việc đến trụ sở nhưng người này chưa tới.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ câu chuyện về một bé trai chín tuổi nghi bị chính cha ruột của mình đánh đập trong thời gian dài. Nạn nhân là cháu Trần Duy N. (chín tuổi; trú tại Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội).

Theo thông tin đăng tải, ông Trần Tuấn L. và chị Phạm Thị L. kết hôn và có với nhau hai người con trai là bé N. và Trần Duy H. (13 tuổi). Năm 2013, hai người ly hôn, N. cùng anh trai về ở với cha. Từ đó đến nay, N. thường xuyên bị cha mình đánh đập, bạo hành.

Những hình ảnh từ Facebook cho thấy khắp cơ thể N. đều có các vết bầm tím, đặc biệt là vùng lưng và mông. Ngay sau khi được đăng tải, câu chuyện nhanh chóng được cư dân mạng chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Nhiều ý kiến bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi của người cha.

Chị Phạm Thị L. (32 tuổi, mẹ cháu N.) cho biết việc con trai mình bị chồng cũ bạo hành là có thật. Theo đó, chị và chồng cũ kết hôn vào năm 2005. Năm 2015, do thường xuyên bị chồng đánh đập nên chị L. quyết định ly hôn. Hai con về ở với cha, còn chị vào Sài Gòn làm việc.

 Những hình ảnh bé N. bị đánh đập chia sẻ trên Facebook.

Chị L. cho biết thêm, dù nhiều lần nghe tin chồng cũ đánh đập các con nhưng chị không thể làm được gì. Đến ngày 11-12 vừa qua, biết tin N. bị cha đánh rất dã man nên chị vội đến đón con về nhà mình. Sau khi đưa con đi thăm khám, chị đã báo cáo sự việc lên chính quyền xã Vân Nội.

Trong khi đó, bé N. cho hay: Sau khi cha mẹ ly hôn, cháu phải làm nhiều việc trong gia đình, tự nấu cơm, rửa bát... Trong suốt bốn năm ở với cha, N. thường xuyên bị đánh đập, chửi bới.

Cũng theo lời bé trai chín tuổi, mỗi ngày cháu được cha cho 5.000 đồng ăn sáng. Buổi trưa đi học về hôm có cơm ăn, hôm không. Bữa tối thường chỉ có canh, nếu N. không tự nấu trứng hay bà nội không mang thịt về thì cũng không có thức ăn.

Trận đòn gần đây nhất là do N. bị viết bản kiểm điểm, khi về nhà xin chữ ký phụ huynh thì liền bị cha dùng dây điện đánh vào tay và mông.

N. còn cho biết mỗi khi dành cho mình những trận đòn như thế, người cha đều đóng kín cửa. Bà nội đi bán hàng nên không hề biết cháu bị bạo hành.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.