Thầy giáo biến bức tường cũ khu cách ly thành bích họa

(PLO)- Tận dụng thời gian cách ly tại trường mẫu giáo, một thầy giáo mỹ thuật đã vẽ lại bức tường trong phòng mình với mong muốn mang đến không gian học tập mới cho trẻ em ở đây.

Sau khi biết mình đã tiếp xúc với F0, anh Lê Duy Lợi (36 tuổi, Hà Tĩnh) đã chủ động báo cáo với địa phương để cách ly tập trung. Anh cùng bốn hàng xóm khác được sắp xếp ở chung tại phòng học của trường mầm non Sơn Trung. 

Thấy bức tường trắng đã cũ và bẩn, anh Lợi đã liên hệ với hiệu trưởng của trường, xin phép vẽ miễn phí cho trường trong thời gian cách ly. Sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 và được hiệu trưởng cho phép, anh nhờ cán bộ phục vụ ngoài khu cách ly đến nhà lấy giúp dụng cụ vẽ. 

Dụng cụ sau khi được khử khuẩn sẽ được cán bộ phục vụ trong khu cách ly đưa tới cho anh. Theo quy định, người cách ly không được ra khỏi phòng để đảm bảo khoảng cách. Tuy nhiên, phòng cách ly của anh Lợi ở tầng 2 cách xa các phòng khác, quanh hành lanh đều có lưới khép kín, không có ai qua lại nên anh xin phép vẽ ở trong phòng và hành lang trước phòng. Những bức tranh sinh động và rực rỡ sắc màu bắt đầu xuất hiện trong phòng cách ly.

Anh Lê Duy Lợi vẽ tranh tường tại điểm cách ly. Ảnh: NVCC

Anh Lợi hiện đang là giáo viên dạy mỹ thuật của trường THCS Nguyễn Tuấn Thiện. Trước đó, anh cũng thường vẽ tranh tường để kiếm thêm thu nhập. Vì vậy, việc lên ý tưởng và vẽ tranh tường cho trường mầm non Sơn Trung đối với anh không quá khó. 

Các bạn cùng phòng của anh cũng giúp anh sơn màu ở những phần dễ. Trong quá trình vẽ, mọi người luôn chú ý giữ khoảng cách và bịt khẩu trang. Đến nay, đã có 4 bức tranh tường được hoàn thành. "Còn hai bức (trong khu vực an toàn) chưa vẽ nữa. Tôi thấy vui vì đã giúp trường có được diện mạo mới, đang lo vì sau khi vẽ xong không biết làm gì để hết thời gian cách ly" - anh tâm sự.

Những bức tường trắng đã cũ biến thành bức tranh rực rỡ sắc màu. Ảnh: NVCC

Biết được anh vẽ tranh tường miễn phí, những cán bộ trong khu cách ly đều dành lời khen và nhiệt tình giúp đỡ anh mang dụng cụ vẽ vào. Đồng thời, họ cũng yêu cầu giữ khoảng cách và nhắc nhở anh chỉ được vẽ khu vực không ai qua lại.

Bà Phan Thị Tố Hoa (Hiệu trưởng trường Mầm non Sơn Trung) cho biết: "Tôi nhận được tin nhắn xin phép vẽ tranh tường của Lợi từ thứ 2 tuần này. Tôi rất mừng và cảm động trước những việc làm của thầy họa sĩ có tâm, cho dù ở hoàn cảnh nào cũng dùng nghệ thuật để làm đẹp cho đời".

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.