Thanh niên say rượu chặn xe cứu thương đang chở bệnh nhân

(PLO)- Sau khi tỉnh rượu, người thanh niên muốn được gặp tài xế xe cứu thương và gia đình bệnh nhân để xin lỗi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 2-6, mạng xã hội lan truyền clip kèm thông tin “Xe đang chuyển bệnh nhân thở máy, gặp ngay ông trời con. Theo anh em nên xử lý thế nào?”, “Chặn xe cấp cứu luôn”…

Không thể chấp nhận hành động chặn xe cứu thương

Nội dung clip cho thấy xe cứu thương chở bệnh nhân đang chạy, hú còi thì một thanh niên mang khẩu trang, mặc áo trắng cầm ghế sắt từ lề lao ra chặn và định đập kính xe.

Lúc này, hai phụ nữ chạy ra ngăn cản người thanh niên và giựt lại chiếc ghế. Không dừng tại đây, người thanh niên chỉ mặt tài xế và lớn tiếng hù dọa.

Người thanh niên cầm ghế sắt chặn xe cứu thương. Ảnh: MXH

Người thanh niên cầm ghế sắt chặn xe cứu thương. Ảnh: MXH

Xe cứu thương tiếp tục lăn bánh thì người thanh niên lúc nãy điều khiển xe gắn máy chạy theo và vượt lên. Người thanh niên cầm cục gạch to từ lề đường chạy ra và ném bể kính trước xe cứu thương.

Trên xe, tiếng hai phụ nữ hoảng hốt “Xe chở bệnh nhân anh ơi”. Vài giây sau, tiếng tài xế nói lớn “Ui da, chảy máu rồi”.

Sau đó, tài xế xuống xe và nói: “Trên xe chở bệnh nhân nặng lắm, có bác sĩ trên xe nữa”.

Nhiều bình luận cho rằng hành động chặn xe cứu thương đang chở bệnh nhân là không thể chấp nhận bởi ảnh hưởng đến mạng sống con người.

Xin lỗi và đền phí thay kính

PV tìm hiểu và được biết xe cứu thương nói trên thuộc Công ty TNHH Dịch vụ - Thương Mại Cường Phúc Thọ, TP.HCM.

PV liên hệ với ông Nguyễn Minh Cường, quản lý Công ty Cường Phúc Thọ, PV được biết xe cứu thương chở bệnh nhân từ BV Chợ Rẫy (TP.HCM) tới BV Đa khoa tỉnh Trà Vinh vào chiều 31-5.

Người thanh niên cầm cục gạch ném bể kính xe cứu thương. Ảnh: MXH

Người thanh niên cầm cục gạch ném bể kính xe cứu thương. Ảnh: MXH

Trên đường đi, xe gắn máy do người thanh niên mặc áo trắng điều khiển không nhường đường nên tài xế xe cứu thương điều chỉnh còi hụ to thêm.

Khi xe gần đến BV Đa khoa tỉnh Trà Vinh, người thanh niên dừng xe, cầm ghế sắt chặn xe cứu thương rồi la hét và chửi tài xế. Người thanh niên nói lớn: “Mày không biết tao là ai hả mà chạy xe hú còi?”.

“Được người đi đường can ngăn, xe cứu thương tiếp tục chở bệnh nhân đi. Tuy nhiên, thanh niên mặc áo trắng tiếp tục chạy theo xe cứu thương và cầm cục gạch to đập bể kính xe. Do tài xế lấy tay che mặt nên bị kính làm rách da tay, chảy máu. Định thần trong vài giây, tài xế tiếp tục chở bệnh nhân tới BV Đa khoa Trà Vinh” – ông Cường nói.

PV tiếp tục liên hệ qua điện thoại với chị NNLT (con của bệnh nhân). Chị T cho biết không hiểu sao người thanh niên điều khiển xe gắn máy không nhường đường mặc dù xe cứu thương liên tục hú còi.

“Người thanh niên còn chặn và lấy gạch ném vỡ kính xe cứu thương khiến tài xế bị rách da tay, chảy máu. Khi xe bị người thanh niên chặn lại, tôi lo sợ mẹ đưa vô BV Đa khoa Trà Vinh trễ sẽ nguy hiểm tính mạng” – chị T cho biết thêm.

Tìm hiểu thêm, PV được biết thanh niên đập bể kính xe cứu thương tên là D, hiện đang làm tại cơ sở mai táng ĐCH ở TP Trà Vinh. PV liên hệ điện thoại và được gặp bà NTH, chủ cơ sở này.

Theo bà H, D năm nay 26 tuổi, một vợ hai con. “Hôm xảy ra vụ việc, D đi tiệc về nên trong người có rượu. Do không làm chủ bản thân, D đã gây ra sự việc đáng tiếc. Sau khi tỉnh rượu, D buồn và hối hận. D cũng muốn được gặp tài xế xe cứu thương và gia đình bệnh nhân để xin lỗi” – bà H nói.

“Thay mặt D, tôi xin lỗi tài xế xe cứu thương và người nhà bệnh nhân. Tôi cũng xin chịu toàn bộ kinh phí thay kính xe bị D đập bể” – bà H nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.